26/08/2023 14:30 GMT+7

'Rong chơi miền nhớ' cùng nhóm họa sĩ Ba Cái Bông

Hơn 60 tác phẩm của nhóm họa sĩ Ba Cái Bông vừa được giới thiệu đến công chúng qua triển lãm ngợi ca thiên nhiên mang chủ đề "Rong chơi miền nhớ", đang trưng bày đến ngày 29-8 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Công chúng đến thưởng thức triển lãm "Rong chơi miền nhớ" của nhóm họa sĩ Ba Cái Bông - Ảnh: H.VY

Công chúng đến thưởng thức triển lãm "Rong chơi miền nhớ" của nhóm họa sĩ Ba Cái Bông - Ảnh: H.VY

Với các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước… tác phẩm trong triển lãm là thành quả từ những chuyến đi giao lưu quốc tế Pháp, Ấn Độ, Mông Cổ… và trại sáng tác hàng năm của nhóm ba họa sĩ được ví như "Ba Cái Bông" với màu sắc, cá tính và phong cách hội họa riêng.

Đó là họa sĩ Đặng Thị Dương (hoa water lily), Liêu Nguyễn Hướng Dương (hoa hướng dương) và Nguyễn Anh Đào (hoa anh đào).

Dù theo lối đi riêng, nhưng cả ba họa sĩ đã gặp nhau ở tình yêu thiên nhiên, con người, cuộc sống cùng lòng say mê nghệ thuật và sáng tạo nên cái đẹp.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đến chúc mừng triển lãm của nhóm Ba Cái Bông - Ảnh: H.VY

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đến chúc mừng triển lãm của nhóm Ba Cái Bông - Ảnh: H.VY

Họa sĩ, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương là người từng học chuyên khoa sơn dầu với các giảng viên như họa sĩ Văn Đen, Trương Thị Thịnh những năm 1976-1982.

Ở tuổi đã cao, bà rất vui khi gặp lại các sinh viên xưa nay đã là đồng nghiệp và tự hào về những cống hiến trong đào tạo thế hệ họa sĩ trẻ.

Niềm say mê hội họa giúp bà luôn giữ được tâm hồn lãng mạn, những phút giây thăng hoa bên tác phẩm và xoa dịu đi những nỗi đau của kiếp người.

Một góc không gian trưng bày triển lãm "Rong chơi miền nhớ" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: H.VY

Một góc không gian trưng bày triển lãm "Rong chơi miền nhớ" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: H.VY

Nổi lên từ khoảng 2004, 20 năm qua, Liêu Nguyễn Hướng Dương là một trong vài họa sĩ bán tranh nhiều nhất tại Việt Nam xét trong các thế hệ họa sĩ 6x trở về sau.

Tác phẩm của anh từng được thương hiệu Apple chọn dùng làm poster giao diện trang web năm 2016 và xuất hiện dày đặc khắp thế giới.

Anh vẽ vì yêu thích, làm việc theo cảm tính và để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc để tìm cảm hứng thăng hoa trong tác phẩm.

Khán giả thưởng lãm các tác phẩm của họa sĩ Liêu Nguyễn Hướng Dương tại triển lãm - Ảnh: H.VY

Khán giả thưởng lãm các tác phẩm của họa sĩ Liêu Nguyễn Hướng Dương tại triển lãm - Ảnh: H.VY

Còn với họa sĩ Nguyễn Anh Đào, cô yêu hội họa từ bé, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đành chọn theo ngành sư phạm mỹ thuật. 

Rồi đam mê dẫn lối, cô đi học thêm hội họa tại Hội Mỹ thuật TP.HCM và miệt mài sáng tác. Anh Đào bắt đầu có triển lãm từ 2008 và được nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước chú ý.

Trải qua cú sốc tinh thần từ biến cố mẹ mất khiến cô phải ngừng sáng tác và xoay sang làm đủ công việc khác, Nguyễn Anh Đào đang nỗ lực trang bị nhiều kỹ năng từ chuyên môn đến giao tiếp để vượt qua chính mình và tiếp tục sáng tác. 

Sắp tuổi bốn mươi và có tranh được nhiều người yêu thích, nhưng cô nghĩ với hội họa, mình vẫn mới bắt đầu.

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào bên tác phẩm của mình tại triển lãm "Rong chơi miền nhớ" - Ảnh: H.VY

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào bên tác phẩm của mình tại triển lãm "Rong chơi miền nhớ" - Ảnh: H.VY

Du hành ‘đất nước tôi’ qua tranh của các họa sĩ nổi tiếngDu hành ‘đất nước tôi’ qua tranh của các họa sĩ nổi tiếng

Dịp Quốc khánh đang tới, công chúng được nuôi dưỡng thêm tình yêu với phong cảnh đất nước mình qua loạt tranh của các họa sĩ nổi tiếng Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, Phan Kế An, Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn, Lưu Công Nhân…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên