31/12/2023 09:35 GMT+7

Nhìn lại chính mình của năm vừa đi qua và cùng hướng đến mục tiêu phía trước

Một năm được nhận định chung có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mọi người trên nhiều mặt, trong đó các bạn trẻ cũng không là ngoại lệ của những tác động ấy.

Các bạn sinh viên TP.HCM tham quan, trải nghiệm chạy thử tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: C.TRIỆU

Các bạn sinh viên TP.HCM tham quan, trải nghiệm chạy thử tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: C.TRIỆU

Chia sẻ của một số bạn trẻ như khoảng lặng nhìn lại chính mình của một năm vừa đi qua, hít thở sâu để cùng hướng đến mục tiêu phía trước, gửi gắm cả sự kỳ vọng về những điều mới mẻ, thuận lợi hơn.

Tôi cũng như bao bạn trẻ khác vẫn đang nỗ lực đóng góp, cống hiến sức mình cho việc phát triển và kiến thiết cơ đồ quốc gia, tôi tin như vậy.

Sinh viên CHÂU KIM LOAN

* Anh NGUYỄN KHẮC QUỐC HUY (bí thư Đoàn phường 8, quận 10, TP.HCM):

Các bạn trẻ có năng lực số

Nhìn lại chính mình của năm vừa đi qua và cùng hướng đến mục tiêu phía trước- Ảnh 2.

Tôi dùng từ rực rỡ để chốt lại năm 2023 của bản thân khi trong chưa đầy hai tháng, tôi đã hai lần bước lên bục cao nhất cả hai hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi của TP.HCM và toàn quốc.

Tôi học được nhiều điều mới và cũng có cơ hội giao lưu, chia sẻ trải nghiệm của bản thân, truyền cảm hứng cho các bạn cán bộ Đoàn khác.

Thời gian tới, tôi cùng anh em cán bộ Đoàn phường mình đã lên kế hoạch cho hành trình "Quận 10 trong tôi", diễn đàn sao cho khơi dậy khát vọng cống hiến, giúp các bạn trẻ rèn luyện, chăm lo cho thanh thiếu nhi tại phường tốt hơn.

Song song với đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, tôi muốn có thêm hoạt động nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn và các bạn trẻ. Và tổ chức thành công đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp phường, xác lập được các phong trào, chương trình đồng hành hữu ích, hiệu quả với các bạn trẻ.

* Sinh viên CHÂU KIM LOAN (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM):

Thành quả bước đầu giúp tôi tự tin hơn

Nhìn lại chính mình của năm vừa đi qua và cùng hướng đến mục tiêu phía trước- Ảnh 3.

Tôi từng tự ti, không tham gia bất cứ hoạt động nào khi học phổ thông nhưng lên đại học, tôi đã hoàn toàn khác, dám bước ra khỏi vùng an toàn, giao lưu với mọi người nhiều hơn.

Cùng với tập luyện, thi đấu taekwondo, năm qua tôi đã thử thách mình với lĩnh vực hoàn toàn mới khi tập làm MC, biên tập viên mà kết quả vào top 16 cuộc thi Mic Zone Contest UEF 2022 có cả ngàn bạn dự thi với mình là bước ngoặt lớn của một "cô gái nhà võ".

Tôi cũng tham gia các hoạt động Đoàn - Hội nhiều hơn, trở thành đại diện sinh viên trường có mặt tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam.

Tôi tận dụng cơ hội này để giao lưu, học hỏi từ nhiều người bạn giỏi giang khắp cả nước, xem đó là động lực giúp bản thân học thêm những điều mới, bước đệm quan trọng cho hành trình tuổi trẻ của mình.

Tôi không quên duy trì tập luyện, đoạt thêm những thành tích mới với võ thuật năm qua. Ước mơ không bao giờ có giới hạn, còn nhiều điều tôi muốn hướng đến trong năm 2024 mà đạt chứng chỉ IELTS, tham gia thi hoa hậu là mục tiêu mới cần chinh phục.

* Anh BÙI MẠNH HÙNG (ĐH Stanford, Hoa Kỳ):

Đưa nghiên cứu vào thực tế thành công

Nhìn lại chính mình của năm vừa đi qua và cùng hướng đến mục tiêu phía trước- Ảnh 4.

Năm qua, tôi tự hào vì mình cùng các bạn trong nhóm nghiên cứu phát triển được sản phẩm xử lý ngôn ngữ và âm thanh như mong đợi.

Từ hệ thống chatbot cá nhân giao tiếp đơn thuần, chúng tôi phát triển thành hệ thống chatbot thông minh có khả năng học từ dữ liệu của các công ty khách hàng, tự trả lời những câu hỏi liên quan đến các dữ liệu cũng như học từ tương tác với người dùng.

Chúng tôi xây dựng được "hệ thống thư ký" hỗ trợ ghi lại biên bản cuộc họp, hệ thống quản lý giúp các công ty quản lý chất lượng cuộc gọi chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi háo hức được thử nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam lẫn Hoa Kỳ.

Về cá nhân, tôi đã sắp xếp được thời gian tập thể dục và giảm cân khá thành công. Một trong những điều ở lứa tuổi như tôi cũng như nhiều bạn đồng trang lứa quên mất là sự quan trọng của sức khỏe vì ai cũng nghĩ mình phơi phới. Tôi mong mọi người quan tâm điều này nhiều hơn nếu muốn đi đường dài. Nhiều người trẻ hiện mắc các chứng bệnh mà trước đây chỉ nghe nói ở người già.

Điểm trừ lớn nhất trong năm qua của tôi là chưa cân đối tốt thời gian cho việc làm và học, chưa thể đưa hệ thống đến tay người dùng. Đó chính là tham vọng mà tôi muốn làm được trong năm 2024.

Chị NGUYỄN THỊ LAN (công nhân may tại huyện Củ Chi, TP.HCM):

Mong công ty có đơn hàng, việc ổn định

Nhìn lại chính mình của năm vừa đi qua và cùng hướng đến mục tiêu phía trước- Ảnh 5.

Công việc ở công ty đã liên tục xáo trộn, thay đổi vài năm qua, hết dịch bệnh lại đến kinh tế khó khăn kéo dài.

Thu nhập công nhân tụi mình mấy năm nay hầu như chẳng tăng thêm nhưng mọi thứ cái gì cũng tăng, từ nhà cửa, ăn uống, quần áo, điện nước, học phí của con cái cũng tăng mỗi năm.

Năm nay, công ty tôi thông báo chỉ tăng lương thêm 2% thay vì 5% như mọi năm do kinh tế khó khăn quá. Tính ra nếu tăng vậy, thu nhập chỉ tăng thêm khoảng 200.000 đồng.

Mà đơn hàng lại không nhiều nên công nhân nào đạt lương 8 triệu đồng sẽ không được tăng ca nữa, nên có muốn gắng làm thêm để thu nhập lên 9 - 10 triệu đồng/tháng cũng không được.

Mong gì ư? Chỉ mong năm mới công ty sẽ ổn định, có nhiều đơn hàng hơn, cộng với chính sách tăng lương, thu nhập để công nhân đủ sống, và giá cả ổn định nữa để lương công nhân may ra đủ sống, đủ nuôi con.

Học sinh ĐẶNG NGUYỄN LÂM THỦY (lớp 10A03 Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4):

Đọc 40 cuốn sách trong năm

Nhìn lại chính mình của năm vừa đi qua và cùng hướng đến mục tiêu phía trước- Ảnh 6.

Dấu mốc quan trọng nhất với tôi trong năm 2023 chính là trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 của trường mình đang theo học.

Có thể số điểm chưa nổi trội nhưng tôi hạnh phúc với kết quả đó, biết ơn sự đồng hành quý giá của thầy cô, gia đình, bạn bè với tôi trên hành trình ấy.

Tôi nghĩ việc trở thành bí thư Đoàn trường ngay khi vừa đặt chân vào trường cũng là dấu ấn với cá nhân mình. Tôi học được cách thích nghi với môi trường học tập mới và may mắn khi tìm được những người bạn cùng sở thích, tính cách ở đây.

Và tin rằng những trải nghiệm mới mẻ vẫn đang chờ đón chúng tôi viết nên thanh xuân thật đẹp phía trước.

Tôi nhìn về năm 2024 với sự háo hức, chờ đợi thử thách, nhiệm vụ mới để thử sức, phấn đấu, làm sao khai thác được năng lực của bản thân để ngày một hoàn thiện hơn. Đạt kết quả học tập tốt vẫn là mục tiêu, áp dụng hiệu quả phương pháp học tập phù hợp môi trường mới. Tôi lên kế hoạch đọc 40 cuốn sách trong năm, hoạt động phong trào tốt và phụ giúp gia đình nhiều hơn.

Bộn bề năm cũ xin gác lại, đón chào năm mới sangBộn bề năm cũ xin gác lại, đón chào năm mới sang

Những ngày cuối năm, xung quanh nhiều người trẻ bỗng dưng cảm thấy 'down mood' trước những bộn bề, ngổn ngang. Làm thế nào để cùng nhau 'sạc' năng lượng đón chào một năm mới đang đến gần?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên