08/10/2023 21:07 GMT+7

Người dân Israel không sợ mưa rocket của Hamas mà sốc vì kiểu tấn công tổng lực

Nhiều người Israel đổ tới đồn cảnh sát cung cấp mẫu ADN, cùng các thông tin khác khi họ mong chờ tin tức về số phận của người thân. Câu chuyện của những người trong cuộc này đã góp phần nhìn rõ hơn về cuộc tấn công tổng lực ngày 7-10.

Các lực lượng cứu hộ và an ninh tập trung trước một đồn cảnh sát bị hư hại ở thành phố Sderot, Israel vào ngày 8-10 - Ảnh: AFP

Các lực lượng cứu hộ và an ninh tập trung trước một đồn cảnh sát bị hư hại ở thành phố Sderot, Israel vào ngày 8-10 - Ảnh: AFP

Không phải hơn 5.000 quả rocket đã được bắn từ Gaza vào lãnh thổ Israel đã gây sốc cho người Israel. Điều gây sốc cho họ chính là cuộc xâm nhập chưa từng có của các tay súng Hamas vào Israel bằng cả đường bộ, đường biển và dù lượn, gây ra cái chết cho hàng trăm người Israel.

Ngày 8-10, Hãng tin Reuters tường thuật bầu không khí tại một đồn cảnh sát Israel nằm cách khu vực biên giới Dải Gaza khoảng 1 giờ lái xe: Hàng trăm người Israel đổ đến, với hy vọng nhận được thông tin về số phận của những người thân yêu đang không rõ tung tích, sau cuộc tấn công của Hamas từ Dải Gaza hôm 7-10.

Ngoài những người thương vong, còn có nhiều người (gồm cả trẻ em) được cho là đã bị Hamas bắt cóc và đưa về Dải Gaza. Có những người còn đang ẩn náu trong các ngôi làng Israel.

Khu vực biên giới với Dải Gaza vẫn đang bị quân đội Israel phong tỏa.

"Lần cuối cùng chúng tôi nghe tiếng con trai mình là khi con gọi điện từ trong xe. Con tôi nói rằng nó đang cố gắng thoát thân và họ (các tay súng) đang bắn về phía nó. Tôi đang làm bất cứ điều gì có thể để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra" - một bà mẹ (không tiết lộ danh tính) chia sẻ với Hãng tin Reuters.

Người phụ nữ này đã cung cấp mẫu ADN của mình và mẫu tóc của con trai cho cảnh sát. Con trai của bà đang dự một bữa tiệc khiêu vũ ngoài trời thì đột nhiên các tay súng Hamas xông đến.

Bên ngoài đồn cảnh sát nói trên, một người đàn ông đang cầu nguyện cùng một giáo sĩ Do Thái. Còn hôn thê của ông điền các thông tin về người thân đang mất tích.

Một người đàn ông tên Yoni Asher ở miền trung Israel kể lại vợ ông đang thăm mẹ ruột tại cộng đồng Nir Oz gần biên giới, đi cùng còn có hai cô con gái nhỏ của họ, thì Hamas bất ngờ phát động cuộc tấn công. 

"Vợ báo với tôi là những kẻ khủng bố đang ở trong nhà" - anh thuật lại nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại. Sau đó cuộc gọi bị cắt đứt.

Ông định vị được điện thoại di động của vợ thông qua tài khoản Google. Vị trí được xác định là Khan Younis, một thành phố ở Dải Gaza. Sau đó, ông xem được một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về cảnh vợ con mình bị đưa đến Dải Gaza.

“Tôi chắc chắn xác định được vợ tôi, hai con gái và mẹ vợ trên một chiếc xe. Còn có những kẻ khủng bố Hamas xung quanh họ" - ông nói, và đặc biệt bày tỏ lo ngại cho hai cô con gái nhỏ, "không biết các con bị giam giữ theo cách nào và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng".

Theo báo The Sydney Morning Herald, tính đến 18h ngày 8-10 (giờ Việt Nam), các tay súng Hamas đã giết hơn 300 người Israel và khiến gần 2.000 người nhập viện. Trong khi đó, ít nhất 313 người Palestine đã thiệt mạng sau khi Israel không kích trả đũa.

Hamas xác nhận "được Iran hỗ trợ tấn công Israel"Hamas xác nhận 'được Iran hỗ trợ tấn công Israel'

Trả lời phỏng vấn Đài BBC (Anh) ngày 8-10, ông Ghazi Hamad - người phát ngôn phong trào Hồi giáo Hamas - cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Iran để thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên