11/11/2014 11:23 GMT+7

​Nghĩa vợ chồng trong cơn hoạn nạn

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - “Đạo vợ chồng hoạn nạn phải có nhau”, anh Ngô Tấn Đức, 40 tuổi, ở ấp Hai Trong, xã Nam Yên (An Biên, Kiên Giang) vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy yêu thương về phía cô vợ Nguyễn Thị Lụa đang nằm trên giường bệnh.

Đạo vợ chồng hoạn nạn phải có nhau

Anh Đức bưng tô mì mua ở đầu ngỏ đem đến bên giường rồi đỡ vợ ngồi dậy. Người vợ cố nương theo đôi bàn tay rắn chắc của chồng để ngồi tựa vào thành giường.

Chị Lụa tâm sự hai năm trước chị trèo cây xoài để mé nhánh cây thuê ở Phú Quốc, không may nhánh cây gãy khiến chị bị liệt nằm một chỗ và không tự chủ vệ sinh cá nhân.

“Nhờ chồng vất vả sớm hôm chăm sóc, xoa bóp mỗi ngày nên mấy tháng nay mới có thể trở mình, xoay trở người được”, chị bộc bạch.

Lo vợ ăn sáng xong, anh Đức đỡ vợ nằm nghỉ. Giọng anh nhẹ nhàng: “Em nằm nghỉ ngơi, anh đi làm, có chuyện gì điện thoại cho anh”.

Xong, anh để đồ nghề sửa điện cơ lên chiếc xe gắn máy cũ chạy trên con đường quê đầy ổ gà, với tiếng loa phát ra từ chiếc máy rao sửa quạt máy, nồi cơm điện…

Đến 11g, anh quay về nhà lo cơm nước. Tranh thủ chợp mắt vài phút, anh lại dắt chiếc xe chạy dạo khắp nơi để sửa đồ điện. Xế chiều anh quay về lo cơm nước, xoa bóp, nấu thuốc bắc cho vợ...

Quê anh ở An Giang, còn chị ở Kiên Giang. 15 tuổi đầu anh theo tàu đi biển gửi tiền phụ cha mẹ nuôi các em. Chị từ nhỏ cũng sống nương nhờ vào biển. Duyên phận run rủi khiến anh ngư phủ gặp chị công nhân thủy sản trong những tháng ngày làm thuê trên biển đảo Phú Quốc. Vợ chồng họ sống bằng nghề câu mực, đi biển, đan lưới… Cuộc sống tuy vất vả, cực nhọc nhưng hạnh phúc khi ngôi nhà nhỏ rộn vang tiếng trẻ thơ.

Năm 2007 anh bị tai nạn trên tàu suýt chết, sức khỏe suy giảm trầm trọng. Chị đi làm thuê đan lưới, lột đầu tôm… vẫn không đủ nuôi bốn miệng ăn đành ra đảo Hòn Tre quần quật làm thuê đủ thứ việc như cắt cỏ, mé nhánh cây, hái tiêu… chắt chiu từng đồng gửi về lo cho chồng con. Hơn hai năm, sức khỏe khá hơn, anh Đức đi học nghề sửa chữa điện cơ miễn phí từ người bạn, còn chị tiếp tục làm thuê ở đảo Hòn Tre.

Khi anh Đức chuẩn bị ra nghề thì bất ngờ nhận hung tin chị bị té từ trên cây cao xuống liệt nửa người, mất cảm giác từ thắt lưng trở xuống, không còn tự chủ vệ sinh cá nhân.

Đưa vợ từ bệnh viện về nhà, cứ cách nửa tiếng anh lại lật nghiêng, nhấc chị sang chỗ khác, xoa bóp thuốc rượu, vệ sinh giường chiếu rồi xoay qua giặt giũ quần áo, cơm nước. Cơ thể chị dẫu nặng trịch nhưng anh vẫn cố xoay xở, ẵm bồng để làm vệ sinh cho vợ luôn sạch sẽ.

Vất vả cả ngày vậy mà anh vẫn thức khuya để sửa quạt máy, tivi… cho khách để có tiền chạy bữa ăn hằng ngày, lo thuốc thang cho vợ.

Kể từ ngày bị tai nạn nằm liệt gường, chị Lụa đã không ít lần rơi vào ý nghĩ tuyệt vọng và toan tự vẫn. Biết vậy, anh kể chuyện này kia cho vợ khuây khỏa. Còn khi thấy vợ buông lời như trăng trối, thiểu não, anh nắm chặt tay vợ động viên: “Vợ chồng mà, người này bệnh người kia chăm sóc. Huống hồ em vì lo cho gia đình mới lâm cảnh như vầy. Nếu em có bề gì, anh sống cũng bằng chết. Còn hai con nữa, chúng rất cần sự dạy bảo của em”.  

Ông Lê Thành Lập, trưởng ấp Hai Trong, cho biết: “Vợ chồng anh Đức, chị Lụa rất siêng năng, cần cù làm ăn, yêu thương lo lắng cho nhau. Từ ngày chị Lụa nằm liệt, anh Đức một tay quán xuyến trong ngoài, vừa mưu sinh vừa chăm sóc cho vợ”.                  

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Báo TUỔI TRẺ

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39973838

Số tài khoản:

* VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ.

* USD: 007.137.0195.845

* EUR: 007.114.0373.054

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 27, giúp đỡ vợ chồng Đức-Lụa

 

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên