24/04/2020 16:51 GMT+7

'Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố'

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Sau hơn 3 tuần cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, người dân Hà Nội quay về nhịp sống thường nhật. Dưới thời tiết mưa lạnh, nhiều người lại lầm lũi ra đường mưu sinh.

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 1.

Cô Kim Anh (Đông Anh, Hà Nội) cho biết hôm nay là ngày đầu cô quay lại bán hàng rong sau hơn 3 tuần tuân thủ việc cách ly xã hội - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cẩn trọng phân loại từng loại phế liệu được nhặt ra từ các thùng rác dọc phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), cô Lãm (53 tuổi) tâm sự: "Cả một thời gian dài tuân theo lệnh của Chính phủ, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà không dám đi đâu. Nhà chỉ có 2 ông bà, thu nhập không có nên mỗi ngày chỉ có một bữa ăn qua quýt.

Nay được phép ra đường rồi nên tôi lại đi nhặt rác, ngày kiếm hai ba chục, tối nay lại có cơm với thức ăn, dù mưa cũng phải cố" - cô Lãm giọng nghèn nghẹn.

Đẩy chiếc xe bốn bánh tự chế chất đầy các vật dụng thủ công, chú Khâm (62 tuổi) cho biết: "Hôm nay mưa từ đêm nhưng sáng tôi vẫn ra đường gắng bán ít đồ. Đẩy dọc cả đường Cầu Giấy này rồi nhưng chả bán được là bao, hết cách ly nhưng mưa gió người ta cũng ngại ra đường".

Sau hơn 3 tuần cách ly xã hội, Hà Nội quay về dáng vẻ vội vã vốn có thường ngày. Tuy nhiên, hôm nay mưa dai dẳng kèm theo gió lạnh khiến cho công cuộc mưu sinh của người dân lại càng vất vả hơn.

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 2.

Rất đông các shipper đứng xếp hàng chờ tới lượt lấy đồ ăn trước một tiệm ăn trên đường Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 3.

Cô Lãm (53 tuổi) chở trên xe đống phế liệu vừa phân loại được từ dãy thùng rác trên đường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 4.

Một người phụ nữ đứng co ro trong mưa, gió rét khiến cuộc mưu sinh càng vất vả hơn - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 5.

Nhiệt độ Hà Nội hôm nay dao động từ 16 - 18 độ C kèm theo mưa dai dẳng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 6.

Giấc ngủ tạm bợ của một người bán hoa quả trên đường Mỹ Đình (quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 7.

Nhiều người thu gom ve chai, nhặt rác tranh thủ ra đường kiếm sống sau hơn 3 tuần cách ly dù trời mưa gió rét - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 8.

Các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại, trời mưa nên người dân lựa chọn đi xe buýt khiến những tài xế xe ôm ế ẩm khách - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố - Ảnh 9.

Chú Khâm (62 tuổi) đẩy xe bán dọc đường Cầu Giấy giữa trời mưa - Ảnh: MAI THƯƠNG

Trà, bia, tỏi, cắn hạt hướng dương để vượt qua thời gian nghỉ dịch COVID-19 Trà, bia, tỏi, cắn hạt hướng dương để vượt qua thời gian nghỉ dịch COVID-19

TTO - Tại Iraq, các siêu thị không thiếu bột mì, giấy vệ sinh hay nước rửa tay mà lại “cháy” hạt hướng dương vì người dân có nhu cầu vừa cắn rả rích hạt này vừa “tám” chuyện cho qua ngày.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên