05/04/2023 13:38 GMT+7

Mẹ ung thư cố chờ con tốt nghiệp: 'Nếu giờ lỡ như ông trời kêu phải chết, tui cũng phần nào yên tâm'

Con trai nhận bằng tốt nghiệp đại học trên sân khấu, mẹ ngồi phía dưới nước mắt lăn dài. Với bà Đỗ Thị Hồng, bà khóc vì vui bởi chẳng may bà có chết, đứa con của mình cũng đã đủ lông đủ cánh để tự nuôi sống mình.

Mẹ ung thư cố chờ con tốt nghiệp: Nếu giờ lỡ như ông trời kêu phải chết, tui cũng phần nào yên tâm - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hồng khóc trong ngày con trai nhận bằng tốt nghiệp đại học - Ảnh: NGA NGUYỄN

Phạm Thanh Hồng Lễ, con trai bà Hồng, vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành dược, đợt 1-2023 của Trường đại học Nguyễn Tất Thành, xếp loại giỏi. Không những vậy, Lễ còn học vượt rút ngắn thời gian học từ 5 năm xuống 4 năm.

Vẫn kịp chứng kiến con tốt nghiệp

Bà Hồng ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Lễ là con út, trước có chị gái đã có chồng. Vợ chồng bà làm nghề chèo ghe chở hàng thuê, không khá giả nhưng gói ghém cũng đủ sống, nuôi con ăn học. Cảnh yên ấm bị xáo trộn khi cách đây bốn năm, con gái bị bệnh não, không còn nhận thức được như người bình thường. Vợ chồng bà đem con gái về cưu mang.

Tai ương lại ập xuống khi cách đây hai năm, bà bị ung thư. Để chữa trị cho bà, gia đình phải bán hết tài sản, cũng vì thế mà tình hình kinh tế gia đình bắt đầu thiếu trước hụt sau. Thu nhập chỉ còn trông chờ vào tiền công chèo ghe mướn của chồng trong khi đủ thứ tiền phải chi.

Bà mắc bệnh nan y khi Lễ đang là sinh viên năm hai, chẳng biết khi nào ông trời kêu đi. Bà chỉ mong còn sống đến ngày chứng kiến con trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có thể tự lo cho bản thân mình. Bà đã chờ được đến ngày đó.

Phát biểu trên sân khấu, Lễ nói mẹ chính là nguồn động lực to lớn đối với mình trên hành trình chạy đua với thời gian, chạy đua với lộ trình học tập, để có thể được tốt nghiệp sớm nhất. 

Lễ muốn hoàn thành ước mơ của mẹ là chứng kiến khoảnh khắc đứa con trai của mình khoác lên bộ lễ phục trong ngày tốt nghiệp.

"Mẹ ơi, con đã làm được rồi, rằng con đã lớn khôn, đã khoác lên mình bộ lễ phục đẹp nhất của cuộc đời như mẹ hằng mong ước. Mẹ ơi, con đã tốt nghiệp rồi. Mẹ phải thật mạnh khỏe và bình an, mẹ nhé" - Lễ nói.

Ở dưới hội trường, mắt bà Hồng đỏ hoe, nước mắt chảy dài. "Tui vui dữ lắm, không biết sao tự dưng chảy nước mắt. Tui vui vì con đã trưởng thành, có thể tự nuôi sống bản thân. Tui bị ung thư hai năm rồi. Lúc nào cũng sợ lỡ như mình chết khi con chưa tốt nghiệp, ai lo cho con. Thiệt là tui không nhắm mắt được. Nếu giờ lỡ như ông trời kêu phải chết, có lẽ tui cũng phần nào yên tâm nhắm mắt" - bà Hồng chia sẻ.

Chạy đua với thời gian

Mẹ ung thư cố chờ con tốt nghiệp: Nếu giờ lỡ như ông trời kêu phải chết, tui cũng phần nào yên tâm - Ảnh 3.

Bà Đỗ Thị Hồng nhận bằng tốt nghiệp cùng con - Ảnh: NGA NGUYỄN

Học vượt, đạt kết quả xuất sắc khi vừa phải nuôi mẹ trong bệnh viện, với Lễ không phải dễ dàng. Nhưng nếu không quyết tâm ra trường thật nhanh, mẹ có thể không chờ được đến ngày chứng kiến Lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Bà Hồng bị ung thư phổi cách đây hai năm, nằm viện điều trị liên tục 6 tháng, phải cắt bỏ 1/3 lá phổi. Hiện nay định kỳ ba tháng, bà phải vào thuốc hóa trị một lần.

Khi mẹ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Lễ thực sự lo sợ vì thời gian bên mẹ không còn nhiều. Lễ hỏi ước mơ của mẹ là gì? Mẹ nói là được sống và được nhìn ngắm con trong bộ đồ tốt nghiệp. Ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng nó khiến tâm can Lễ rối bời.

Với Lễ, mong ước chính đáng ấy của mẹ có thể thật mong manh. Mái tóc dài mẹ dưỡng suốt 50 năm xơ xác, rụng đi sau những đợt hóa trị. Da thịt mẹ đau đớn sau mỗi lần xạ trị. Lễ biết mình phải nhanh lên, cố gắng nhiều hơn để có thể kịp hoàn thành ước mơ của mẹ.

Lễ quyết định học vượt, đăng ký nhiều tín chỉ hơn trong các học kỳ còn lại. Mẹ nằm viện sáu tháng, tối Lễ vào viện chăm. Đến giờ phải tắt điện để bệnh nhân trong phòng ngủ, Lễ nằm dưới sàn, bật đèn điện thoại để học bài. Áp lực lớn nhất khi đó, Lễ nói là phải chạy đua với thời gian.

"Cũng có lúc bản thân mình tuyệt vọng, bất lực nhưng khi bình tâm lại, tôi không cho phép mình nhụt chí. Mẹ đang từng ngày chiến đấu với đau đớn trên giường bệnh để giành lại sự sống. Mình khỏe mạnh, sao có thể quay đầu, chỉ có thể đi tới" - Lễ nói thêm về quyết tâm của mình.

Tham gia nhiều hoạt động

Nói về Hồng Lễ, cô giáo chủ nhiệm Đỗ Bích Ngọc, người đồng hành cùng với Lễ trong suốt bốn năm đại học, cho biết Lễ là sinh viên siêng năng chăm chỉ, luôn cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu của mình.

"Tuy hoàn cảnh gia đình có khó khăn, vừa học vừa chăm mẹ bệnh nhưng bạn vẫn luôn hoàn thành được các môn học với thành tích cao. Chưa kể, Lễ vẫn tham gia các hoạt động của khoa và trường rất tích cực. Thầy cô trong khoa sau khi biết được hoàn cảnh của Lễ cũng đã tạo điều kiện và động viên rất nhiều" - cô Ngọc nói thêm.

Cô cử nhân câm điếc và hành trình yêu thương của người chaCô cử nhân câm điếc và hành trình yêu thương của người cha

TTO - 'Trong khi tôi vinh dự đứng đây, đại diện cho hơn 1.000 phụ huynh phát biểu, ở dưới kia, con gái tôi không nghe được lời tôi nói...'. Nói đến đây, người cha khóc nghẹn, lấy tay lau nước mắt ngay trên sân khấu lễ tốt nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên