21/12/2020 16:24 GMT+7

Khánh thành đền thờ liệt sĩ khu vực di tích quốc gia Đồn Long Khốt

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Khu vực Đồn Long Khốt nơi biên giới Tây Nam là nơi đã trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt, nhiều thế hệ chiến sĩ dân quân hi sinh qua các cuộc chiến tranh giữ nước.

Khánh thành đền thờ liệt sĩ khu vực di tích quốc gia Đồn Long Khốt - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sĩ Khu di tích Đồn Long Khốt - Ảnh: AN LONG

Ngày 21-12, UBND tỉnh Long An phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt. Đến dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo Quân khu 7, đại diện các bộ ngành Trung uơng và địa phương.

Khu vực Đồn Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An, là vị trí chiến lược quan trọng được Pháp và Mỹ xây dựng thành đồn bốt kiên cố qua hai cuộc chiến tranh. 

Trong giai đoạn 1972-1975, nơi đây đã diễn ra rất nhiều trận đánh ác liệt khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hi sinh. Đến thời kỳ chống quân diệt chủng Pol Pot, khu vực Đồn biên phòng Long Khốt lại trải qua 43 ngày đêm (14-1 đến 27-2-1978) chiến đấu kiên cường của bộ đội Việt Nam chặn quân xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Năm 2019, Khu vực Đồn Long Khốt đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tiếp đó, tại đây đã có dự án xây dựng với tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng trên diện tích gần 3ha.

Ngoài khu vực Đền thờ liệt sĩ, sân nghi lễ, nhà khách và các hạng mục hậu cần, tường rào vừa được khánh thành, dự án di tích lịch sử cấp quốc gia này sẽ tiếp tục bước sang giai đoạn 2 với các hạng mục tượng đài chiến thắng, nhà truyền thống trưng bày các hiện vật, sa bàn tái hiện lại sơ đồ, hình ảnh chiến trường Long Khốt và những trận đánh lớn qua các thời kỳ chiến tranh. 

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, hệ thống điện nước, xây dựng bến sông, bờ kè, bến thuyền thả hoa đăng…

Long Khốt linh thiêng Long Khốt linh thiêng

TTO - Đất nước ta có được ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao cam go, thách thức. Một đất nước "ra ngõ gặp anh hùng" cũng là một đất nước "mỗi ngọn cỏ, lối đi đều thấm đẫm máu xương".

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên