20/02/2023 13:35 GMT+7

Đánh chửi người khác vô cớ: Áp lực cuộc sống khiến người ta dễ bực dọc?

Xung quanh việc shipper Lâm Anh Đạt bị đánh gãy hai tay chỉ vì phí ship 30.000 đồng và trước đó những vụ vô lý hành hung, chửi bới người khác, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: phải chăng cuộc sống khó khăn khiến người ta dễ bực dọc hay còn lý do nào khác?

Đánh chửi người khác vô cớ: Áp lực cuộc sống khiến người ta dễ bực dọc? - Ảnh 1.

Shipper Đạt đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 - Ảnh: T.M.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sự việc xảy ra do ông Trương Đình Nhạt (thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) từ chối nhận hàng nhưng không thanh toán 30.000 đồng phí ship hàng.

Lời qua tiếng lại, ông Trương Đình Nhạt cùng vợ đánh gãy hai tay của shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Và, đây không phải lần đầu tiên những vụ việc "nhỏ như con thỏ" tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức độ văn hóa giao tiếp giữa người và người, nhưng do không kiềm chế được đã trở nên lớn chuyện.

Còn nhớ trước đó không lâu ở dải đất miền Trung chịu thương chịu khó này cũng xảy ra vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - có hành vi hành hung nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng đến nhập viện, chỉ với lý do: bất đồng với cách tính số gậy trong một hố khi đánh golf!

Hay mới đây nhất, vào tối 2-2 tại chung cư Q7 Saigon Riverside, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM, chỉ vì dùng chân đẩy con chó ra do lo sợ con trai bị chó cắn, một người đàn ông ở chung cư bị láng giềng của mình là chủ nhân của chú chó đấm mạnh vào mặt.

Hậu quả mắt kính của anh này vỡ và đâm vào mắt gây chảy máu (phải khâu năm mũi), vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Và, vụ việc "nhỏ như con thỏ này" đã trở nên lớn chuyện đến nỗi Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn gửi UBND quận 7 chỉ đạo xử lý vụ việc người cha bảo vệ con trai ở trong chung cư bị chủ chó hành hung.

Xâu chuỗi một số vụ việc, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: phải chăng cuộc sống khó khăn khiến người ta dễ bực dọc hay còn lý do nào khác?

"Có thể, do áp lực cuộc sống đè nặng khiến người ta hay nổi cáu với người khác" - bạn đọc Minh Chánh viết.

Theo bạn đọc này: "Chịu đựng áp lực đè nặng lên tinh thần trong thời gian dài có thể khiến một người có tính tình thay đổi hay cáu gắt. Từ đó, những trạng thái tiêu cực như hay cáu gắt với người thân có nhiều khả năng bột phát".

Cũng giải thích vụ việc ở góc độ sinh học, bạn đọc Hồng Thắm phân tích thêm: "Một cuộc sống đầy áp lực cũng là nguyên nhân cáu gắt khiến bạn trở nên ít khoan dung hơn với những người xung quanh. Điều này khiến các mối quan hệ dễ rạn nứt và dễ dẫn đến hành động thiếu kiềm chế".

"Nếu các đối tượng côn đồ bị điểm mặt và xử lý nghiêm chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám xem thường pháp luật, xem thường người thi hành công vụ, xem thường sức khỏe tính mạng người khác tràn lan như hiện nay" - bạn đọc nick name Coc đặt vấn đề.

Theo bạn đọc này, hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp một mặt do hoàn cảnh khách quan, nhưng về mặt quản lý nhà nước cũng phải: "Cần tăng nặng mức xử lý hành vi côn đồ. Có như thế, đó cũng là lý do gián tiếp để giảm mạnh tình trạng côn đồ học đường ngày nay, hoặc thích chửi ai thì chửi như hiện nay".

Góp thêm một góc nhìn, bạn đọc Mây Trắng viết: "Dù thế nào đi nữa, chắc rằng việc chửi nhau. đánh nhau trên mạng hay ngoài đời sẽ chẳng làm vơi đi áp lực, chẳng giải quyết được gì mà còn khiến tinh thần kiệt quệ, có khi vướng vào pháp luật".

Khởi tố vụ người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thôngKhởi tố vụ người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông

Sáng 20-2, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra đối với bà Nguyễn Thị Ngân (44 tuổi, trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên