09/11/2023 13:22 GMT+7

Đà Lạt còn lại gì khi thêm 'bê tông hóa' Đồi Cù?

Không phải ngẫu nhiên mà việc quy hoạch kiến trúc của Đà Lạt được bạn đọc cả nước đặc biệt quan tâm. Mới đây, việc một khách sạn mọc lên trên Đồi Cù che tầm nhìn núi thiêng Langbiang lại làm dư luận dậy sóng.

Mặt tiền công trình nhà hàng, khách sạn bên trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt chắn gần hết tầm nhìn về núi thiêng Langbiang - Ảnh: Tư liệu TTO

Mặt tiền công trình nhà hàng, khách sạn bên trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt chắn gần hết tầm nhìn về núi thiêng Langbiang - Ảnh: Tư liệu TTO

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục BẠN ĐỌC LÀM BÁO xin giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu của bạn đọc xung quanh câu chuyện này.

Tôi vừa về từ Đà Lạt, tôi đi qua các cung đường, thấy tòa nhà đang xây dựng trong sân golf mà cảm giác chán kinh khủng.

Sân golf này dành cho ai sử dụng, các mảng xanh rộng lớn biến đổi trơ ra là một mảnh đất trống dành cho người có tiền, giới nhà giàu vào chơi.

Trong khi không gian tự nhiên bị tác động, nói thật rất nhói lòng và buồn ghê gớm khi thấy việc xây dựng ngay giữa trung tâm Đà Lạt thân yêu.

Ý kiến bạn đọc LÊ TÍ

Ý tưởng chính và chủ đạo trong bản thiết kế quy hoạch thành phố Đà Lạt của kiến trúc sư người Pháp Louis-Georges Pineau là khu vực cảnh quan "bất kiến tạo" có hình rẻ quạt được giới hạn bởi hai tia xéo thể hiện trên bản đồ quy hoạch.

Khu vực này tuyệt đối không cho phép xây dựng bất cứ công trình nào che chắn tầm nhìn cảnh quan thoáng đãng từ hồ Xuân Hương hướng về núi Langbiang. Ý tưởng này cũng được giữ gìn cho bản quy hoạch phê duyệt và triển lãm tại Đà Lạt những năm 1990.

Tham dự triển lãm lấy ý kiến có cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và kiến trúc sư Ngô Viết Thụ tham dự, có ghi lưu bút vào sổ góp ý rõ về khu vực bất kiến tạo hình rẻ quạt này rất hay và là ý tưởng cảnh quan chính cần được tôn trọng và giữ gìn.

Ngay cả công trình Giáo hoàng học viện (nay là Trung tâm Thanh thiếu niên), khi phê duyệt xây dựng cũng phải yêu cầu hạ cao độ nền đất xuống để đảm bảo công trình tổng thể không cao quá ngọn thông.

Chúng ta đã giữ gìn được một không gian cảnh quan xinh đẹp cho thành phố trong suốt một thời gian dài như vậy, tại sao bây giờ lại dễ dàng bất chấp phá bỏ một không gian quy hoạch như vậy? Cần sự tôn trọng và ý thức bảo vệ ý đồ quy hoạch không gian nhiều hơn nữa đối với cảnh quan thành phố Đà Lạt.

Một bản quy hoạch từ thời Pháp nhưng đã được đánh giá là rất tiến bộ mà sau này được gọi là thành phố xanh, thành phố sinh thái, thông minh, nghỉ dưỡng và chữa lành. Thật đáng tiếc cho thành phố này.

Ý kiến bạn đọc YẾN NGUYỄN

Các đặc điểm bị che khuất như trong bài viết có ảnh hưởng gì đến hiệu quả, hiệu lực phát triển kinh tế - xã hội của Đà Lạt không? Nếu có sao sở/ban/phòng quy hoạch kiến trúc tỉnh Lâm Đồng không có ý kiến gì?

Sân golf Đồi Cù đóng góp được bao nhiêu tiền hằng năm cho tỉnh Lâm Đồng? Có bù được phần mất đi bởi công trình này không? Cơ quan chức năng có thống kê chưa?

Ý kiến bạn đọc 5 MÌ LÁT

Không thể tưởng tượng nổi có ngày Đồi Cù bị "xẻ thịt" xây khách sạn như thế này. Nhìn cảnh khu đồi "lòi" đất đỏ toang hoác mà cảm thấy như da thịt mình đang bị xé toạc và chảy máu. Thật đau xót!

Ai phải chịu trách nhiệm cho việc xâm hại một hình tượng của Đà Lạt bao đời nay như vậy? Có thể nói đây là một trong những di sản danh lam của Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung đã bị xâm phạm.

Ý kiến bạn đọc HẢI VÂN

Sáng kiến Thung lũng Đà Lạt xanhSáng kiến Thung lũng Đà Lạt xanh

Sáng kiến Thung lũng Đà Lạt xanh là một sáng kiến nhằm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, hình thành sản phẩm du lịch và trọng điểm của Đà Lạt trên toàn thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên