Xin chơi golf

Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam. Ông xã em đã tặng quà cho em nên em quyết định “lại quả” cho ảnh bằng một món quà vô cùng hoành tráng.

Em quyết biến ảnh thành dân VIP - sắm sửa và đăng ký cho ảnh làm hội viên của Câu lạc bộ golf Cỏ Úa.

Thật ra vì em thương ảnh quá, chớ bỏ ra mớ tiền xót đứt ruột. Chỉ riêng bộ gậy đánh golf tròm trèm cũng 2.500 “đô”. Một buổi ra sân nào lệ phí sân, ăn uống, tiền “boa” cho người phục vụ ngang ngửa 200 “đô”. Chi phí làm thẻ hội viên, dù em đã chọn hạng “bèo” cũng đã gần 30.000 “đô”.

Em xin báo cáo với tổ chức rằng tiền em có được để sắm sanh cho ông xã là đồng tiền sạch bon từ lãi bán căn nhà ba má em cho, cộng với mồ hôi cả ngày ngồi sạp chợ của em. Nó hổng phải tiền lại quả, lót tay của ai đưa nên xin đừng đặt vấn đề vợ chồng nhà này đào đâu ra tiền mà học làm sang nhanh vậy.

Em cũng xin báo cáo tổ chức một điều vô cùng hệ trọng khác. Hôm qua giờ đọc thông tin bộ trưởng GTVT không cho cán bộ chủ chốt của ngành chơi golf thì em lấy làm lo lắm. Bởi, ông xã nhà em đang công tác trong ngành giao thông vận tải nước nhà mà. May thay, anh ấy chỉ làm công việc… phất cờ hiệu xe lửa nên em xin tổ chức cho phép ảnh được chơi golf.

Nhân đây em xin rụt rè có ý kiến: Chuyện chơi golf là quyền cá nhân, ra lệnh cấm là phạm luật! Phải chi bác bộ trưởng làm cho rõ được anh nào đã bê trễ công việc do chơi golf, hoặc ai đã dùng đồng tiền bất minh để chơi golf, để rồi trị cho ra tấm ra miếng, có phải hơn không?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.