Vụ cháy làm năm người chết

Công an phủ nhận tin đồn xe cứu hỏa không có nước. Nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ cháy là do sự cố chập điện.

Chiều 23-12, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 22-12 tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về để trong khuôn viên chùa Bửu Hưng Tự (nằm đối diện căn nhà bị cháy) làm lễ an táng. Rất đông bà con lối xóm đã đến chia buồn, đồng thời lập hòm từ thiện để quyên góp tiền giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa, khoảng 19 giờ ngày 22-12 đã xảy ra vụ cháy lớn tại tiệm may nệm xe Phong Phú (248 Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Trần Văn Bê (87 tuổi) đứng tên chủ hộ. Đây là căn nhà cấp ba gồm một trệt, một lầu. Từ tầng trệt lên tầng lầu chỉ có một cầu thang, không có lối ra ban công và cửa hậu. Vụ cháy đã làm năm người chết.

Vụ cháy làm năm người chết ảnh 1

Vụ cháy làm năm người chết ảnh 2

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VĂN NGỌC

Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, cho biết vào thời điểm trên, phòng Trung tâm tự động của Sở Cảnh sát PCCC nhận được thông tin báo cháy nhà. Ngay lập tức Sở PCCC điều động hai xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy tới nơi mới biết trong căn nhà cháy có nhiều người mắc kẹt. Vì vậy, Sở PCCC nhanh chóng điều động thêm năm xe chữa cháy và một xe cứu thương tới. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Vào bên trong đã có bốn người tử vong còn một người thoi thóp thở nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.

Nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ cháy là do sự cố chập điện. Vụ cháy gây thiệt hại về nhiều người là do đám cháy xuất phát từ khu vực kinh doanh ngay cửa ra vào chính của ngôi nhà, phía sau nhà không có cửa thoát hiểm. Do lửa và khói phát triển nhanh nên mọi người di chuyển lên tầng trên, bị lửa và khói gây tử vong.

Về thông tin cho rằng chiếc xe chữa cháy đầu tiên khi đến hiện trường thì vòi bơm bị hư và không có nước nên công tác chữa cháy không kịp thời, Đại tá Võ Văn Sáng khẳng định điều đó là không đúng bởi phương tiện chữa cháy của Đồng Nai tương đối tốt, vòi bơm của xe chữa cháy có thể bị vỡ nhưng trên xe lúc nào cũng có vòi dự phòng.

TIẾN DŨNG - VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.