Vụ cấm biểu diễn trên bộ: Không ai cấm phục vụ văn hóa

(PLO)- Liên quan đến thông tin cậu bé 15 tuổi bị cấm chơi đàn violin trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm ngày 28-7 vừa qua, tổ liên ngành đã có báo cáo với cấp trên.

Nguồn tin của tổ công tác liên ngành cho hay vào khoảng 19 giờ 40 ngày 28-7, trong khi đi làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đoàn đến khu vực đối diện UBND TP Hà Nội thì thấy một cháu bé khoảng 15 tuổi kéo đàn violin (đàn vĩ cầm), trước mặt có hai tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, một tờ tiền 10.000 đồng. Một thành viên của đoàn nhắc nhở cháu bé đóng hộp đàn lại và giải thích cho cháu bé không được phép xin tiền bởi vì hành vi đó gây phản cảm.

Phản ứng với đoàn liên ngành, cha cháu bé nói: “Cháu kéo đàn ở đây mấy năm rồi có ai nhắc nhở gì đâu”.

Thành viên của đoàn giải thích: "Tuyến phố đi bộ mới có từ tháng 9-2016 chứ không phải mấy năm nay. Thứ hai, nếu ai cũng biểu diễn để xin tiền như cháu bé con anh, tuyến phố đi bộ thành tuyến phố xin tiền. Còn cháu chơi với mục đích cống hiến nghệ thuật, biểu diễn thì chúng tôi không cấm”.

Sau khi nghe giải thích, cha cháu bé liền lấy chân đạp vào nắp đàn rồi quay sang lăng mạ tổ công tác: “Ẹ cái bọn nhà quê, vô học, xxx hiểu gì về nghệ thuật…” cùng nhiều lời lẽ lăng mạ khác. Ngay cả cháu bé đứng cạnh cũng chỉ tay vào tổ công tác và có lời lẽ xúc phạm: “Chúng mày tưởng tao sợ chúng mày à?”.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Sở VH&TT TP Hà Nội cho biết ông đang đi công tác, chưa nắm được sự việc.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, về mặt nguyên tắc việc biểu diễn trên phố đi bộ nếu có yếu tố kinh doanh về mặt hình thức phải thông báo cho cơ quan nhà nước về văn hóa, chứ không phải nhất thiết là Sở VH&TT. Việc liên hệ này để chính quyền địa phương bố trí vị trí cho phù hợp. Vị này nhấn mạnh đó là thông báo chứ không phải xin phép cấp phép, chỉ chương trình nghệ thuật lớn mới phải xin phép, cấp phép.

“Ví dụ một người đứng ra giữa đường biểu diễn thì ai chịu được. Có thể về góc độ văn hóa thì không sai nhưng góc độ về an ninh trật tự và đô thị lại sai. Cho nên phải liên hệ với chính quyền địa phương để được bố trí địa điểm” - vị này cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, xét ở yếu tố văn hóa không ai cấm đoán làm văn hóa, phục vụ văn hóa. Hiện nay, phố đi bộ Hoàn Kiếm đã công bố địa điểm đến hết năm 2018. Theo đó, có bảy địa điểm được phép biểu diễn.

Trước đó, trên Facebook cá nhân của chị Bùi Thị Thanh Hằng (ở Hà Nội) cho biết tối 28-7, con trai chị là cháu VDHN (15 tuổi) ra khu vực phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng để chơi đàn violin, rất nhiều người dân và du khách dừng chân xem cháu biểu diễn một cách thích thú. Lúc này lực lượng công an xuất hiện, yêu cầu cháu không được chơi đàn violin ở khu vực phố đi bộ vì cần phải có giấy phép biểu diễn.

 

Cách đây ít phút, trên trang FB cá nhân Hằng Karose đã đăng dòng trạng thái mới, nguyên văn như sau:  

Kính gửi anh Hà Văn Hùng và các anh công an quận Hoàn Kiếm!

Tôi đăng dòng trạng thái này kính gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các anh vì sự việc tôi đưa lên Facebook cá nhân tối ngày 28 tháng 7 năm 2017. Do nóng vội và thương con một cách mù quáng, tôi đã đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng an ninh các anh về sự việc diễn ra khi mà tôi là người không có mặt ở đó. Điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các anh, làm ảnh hưởng uy tín và danh dự của các anh.
Tôi xin được chính thức rút lại lời nói thiếu căn cứ của tôi và xin được xin lỗi các anh. Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, tôi sẽ trực tiếp đến gặp các anh để xin lỗi.

Đây là sai lầm bộc phát không đáng có, tôi kính mong các anh thông cảm và lượng thứ.

Tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng mạng. Tôi đã lấy quá nhiều thời gian của các bạn và làm phiền các bạn. Rất mong được các bạn bỏ qua.

Bạn bè trong danh sách bạn bè FB của tôi làm ơn không đưa ra bất kỳ bình luận nào bênh vực tôi hay bình luận về dòng trạng thái này vì tôi đã làm một việc sai trái.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.