Vụ 5 HS chết vùi trong cát: Không có dấu hiệu tội phạm

Liên quan vụ năm học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Cư Đrăm (xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông) tử vong dưới hố cát, cơ quan chức năng nhận định vụ việc xảy ra do sập hố cát.
 

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, thi thể năm học sinh không có dấu hiệu của sự tác động ngoại lực.

Còn ông Ama Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, cho biết: Hố cát nơi năm học sinh bị nạn đã có từ trước. Nhiều năm nay, sông Krông Bông có rất nhiều em học sinh đến tắm. Lúc tắm xong, các em hay vào bờ sông chơi trò đào hố. “Khi năm học sinh này tắm xong, các em vào hố cát bên bờ sông chơi hoặc nghỉ mát, không biết làm thế nào thì hố cát sập” - ông Nho nhận định. Cũng theo ông Nho, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, tại trụ sở UBND xã Cư Đrăm, công an, VKS đã thông tin cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Đỗ Thanh Toàn, Phó thủ trưởng CQĐT Công an huyện Krông Bông, nói: Sau khi khám nghiệm và nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, công an nhận định đây là vụ tai nạn do sập hầm cát. Vụ việc chưa thấy có dấu hiệu của tội phạm.

 Chị Vàng Thị Mỵ với nỗi đau mất con. Ảnh: DA

Theo ông Ama Nho, xã có bốn học sinh bị nạn và gia đình các học sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn. Do trường xa, nhà nghèo nên các em phải mang lương thực để tự túc ăn uống, sinh hoạt trong những ngày đi học. Cuối tuần, các em về nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy.

Thôn Yang Hanh và thôn Ea Lueh (xã Cư Đrăng) chìm trong tang thương vì bốn nhà có bốn học sinh tử nạn chỉ cách nhau hơn 150 m. Người dân trong thôn đến phụ giúp các gia đình lo tang lễ, lặng lẽ cúi mặt khóc cho các học sinh vắn số. Trước hiên nhà, chị Mai Thị Nga (mẹ của học sinh Vàng Quang Vinh tử nạn) khóc nói: “Sáng thứ Hai (ngày 10-3), tôi chở Vinh lên trường. Đến nơi, cháu dặn tôi chiều thứ Bảy lên đón về để đi phụ làm rẫy cho mẹ… Khi có người bảo tôi lên kiểm tra, tôi nhận ra nó ngay vì nó mặc bộ đồ tôi vừa mới mua. Vinh ơi, mẹ đã lên chở con về phụ làm rẫy đâu mà con đã vội ra đi”. Chị Nga khóc ngất khi nói về đứa con trai duy nhất trong gia đình có sáu người con…

Tại nhà của học sinh tử nạn Giàng Văn Bằng, chị Vàng Thị Mỵ, mẹ cháu Bằng, khóc hỏi: “Con tôi đâu rồi?” nghe nao cả lòng…             

DUY ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.