Tỷ phú trúng số 97 tuổi mang tiền đi phát

Có mặt trong buổi đi bộ đồng hành gây quỹ vì người nghèo tại câu lạc bộ thể thao Phú Thọ (quận 11) hôm 25/4, cụ Nguyễn Văn Hết - người trúng xổ số 7,6 tỷ đồng hồi Tết - đã tặng 250 triệu đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đại diện UBND phường 5, quận 11 cho hay, dù số tiền trúng số sau khi sửa nhà, mua sắm vật dụng, giúp người thân chỉ còn hơn 2 tỷ đồng gửi trong ngân hàng, nhưng ông lão "số đỏ" luôn sẵn lòng với các chương trình vì người nghèo.

Trước đó, thông qua chính quyền địa phương, cụ Hết cũng đã ủng hộ 250 triệu đồng để chăm lo các gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn phường 5, quận 11.

Tỷ phú trúng số 97 tuổi mang tiền đi phát ảnh 1

Không còn sức khỏe ở tuổi 97, sau khi trúng số, ông Hết vẫn tích cực đi làm từ thiện. Ảnh: Thiên Chương

Giải thích việc làm của mình, ông cụ 97 tuổi nói: "Trước kia từng nghèo nên tui hiểu rõ nỗi khổ của người nghèo. Giờ trúng số có tiền nhiều nên tui phải cho họ, chứ để cũng xài không hết".

Ngày 28 Tết Canh Dần, ông Hết gom tiền được người hàng xóm lì xì mua 6 tờ vé số. Chiều đó, ông trúng 5 tờ độc đắc với giá trị giải thưởng tổng cộng 7,5 tỷ đồng và một tờ an ủi 100 triệu đồng. Sau khi trừ thuế và tặng "nóng" người đến chia vui, ông còn 5 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Ngoài việc xây lại nhà, sắp vật dụng, từ đó đến nay, ông liên tục mang tiền trúng số giúp đỡ người nghèo.

Gia đình ông Hết vốn rất nghèo, thuộc diện xóa đói giảm nghèo của phường. Hai vợ ông không có con cái và sống nhờ sự cưu mang của những người tốt bụng, cho đến khi may mắn trúng số độc đắc. Sau khi ông nhận số tiền lớn, không ít người bỗng dưng xuất hiện, nhận là con cháu của ông và ăn dầm nằm dề trong nhà ông bà lão đòi chia tiền.

Chính quyền địa phương phải thay mặt ông cụ quản lý số tiền còn lại, bằng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng và giúp ông sử dụng tiền trúng số một cách hiệu quả.

Theo VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.