Trung tâm chăm sóc người tâm thần thành nơi hút chích

(PL)- Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình nằm ở TP Đồng Hới (gọi tắt là trung tâm chăm sóc người tâm thần) được thành lập từ năm 2011.

Tuy nhiên, đến nay trung tâm vẫn chưa thể đón được người bệnh tâm thần vào điều trị. Theo kế hoạch, lẽ ra việc xây dựng trung tâm phải hoàn thành vào giữa năm 2014 song kế hoạch này được lùi đến năm 2016. Trả lời phóng viên, ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cũng nói chưa rõ khi nào trung tâm đón người tâm thần vào điều trị.

Theo thống kê, Quảng Bình có hơn 3.000 người bị tâm thần. Vì không có nhà điều trị nên mỗi năm tỉnh này phải gửi ở Huế 100 bệnh nhân song Huế cũng đang thiếu chỗ và đề nghị Quảng Bình tiếp nhận về lại.

Trước nhu cầu này, tỉnh đã quyết định đầu tư dự án trung tâm chăm sóc người tâm thần với giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 21 tỉ đồng. Đến nay, hạng mục quan trọng của dự án là khu nhà dành cho người tâm thần ở vẫn chưa thi công và người dân thường xuyên thả trâu bò vào. Ở các hạng mục đã thi công, Sở Xây dựng đã phát hiện nhiều sai sót so với thiết kế.

Ngoài ra, một nguồn tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho hay nhiều hạng mục của công trình này bị “rút ruột”. Đơn cử, lẽ ra kính cửa phòng, cửa sổ phải dày 5 mm song thực tế chỉ 3,8-4 mm. Tương tự, ván cửa các loại được đơn vị thi công lắp đặt chỉ dày 2,5 cm, trong khi thiết kế là 4 cm. Tình trạng “rút ruột” còn xảy ra ở hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Được biết trước những lình xình ở dự án, UBND tỉnh đã chuyển dự án từ Sở LĐ-TB&XH sang một đơn vị khác làm chủ đầu tư. Nhưng nhiều tháng sau khi có quyết định, đến nay việc bàn giao vẫn chưa hoàn tất do công trình có nhiều lỗi, lại bị “rút ruột”. Hiện công trình đang bị bỏ bê và trở thành nơi con nghiện tụ tập hút chích. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc trung tâm chăm sóc người tâm thần, nhà điều hành cơ bản đã xong nhưng do công trình bị “rút ruột” và nhà thầu chưa khắc phục. Do vậy, trung tâm phải tá túc tại một đơn vị khác.

MINH QUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.