Quất cảnh chết hàng loạt, nông dân Thái Bình lo 'mất' Tết

(PLO)- Trơ cành trụi lá, cây quất cảnh không có quả, nhiều nông dân tỉnh Thái Bình đang vô cùng lo lắng sẽ "mất" Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên cánh đồng vốn có đến 600 gốc quất cảnh của bà Lợi tại xã Đông Hoà, nay chỉ còn hơn một nửa do cây bị chết.

Quất cảnh không còn quả, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Vừa thu gom những gốc quất cảnh chết để tránh lây lan bệnh nấm cho những cây còn lại, bà Lợi không khỏi lo lắng về việc năm nay sẽ không thể đón Tết.

Bà Lợi cho biết gia đình vốn có hai sào (360m²/sào), tuy nhiên có thuê thêm hai sào khác để trồng quất cảnh phục vụ dịp Tết. Trận mưa lớn vào tháng 8 âm lịch vừa qua khiến vườn bị ngập, cây héo lá rồi rụng quả hàng loạt.

Bà Lợi tranh thủ thu gom các cây quất cảnh bị chết nhằm tránh gây ảnh hưởng sang các cây còn lại
Bà Lợi tranh thủ thu gom các cây quất cảnh bị chết nhằm tránh gây ảnh hưởng sang các cây còn lại. Ảnh: NGỌC SƠN

Dù đã tập trung thoát nước, phun thuốc để cứu nhưng cánh đồng quất của bà vẫn chết, hỏng khoảng 200 cây quất cảnh. Không chỉ vậy, gần 100 gốc đào được bà trồng thêm cũng bị chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tình trạng cây chết hàng loạt do trận mưa lớn hồi tháng 8 âm lịch không chỉ xảy ra tại mỗi nhà bà Lợi mà còn ở nhiều hộ gia đình khác tại nơi vốn coi là thủ phủ trồng quất cảnh Tết ở Thái Bình.

Trên cánh đồng thuộc thôn Trần Phú, xã Đông Thọ, vườn quất cảnh của nhà ông Phúc rơi vào tình trạng cây còn, cây mất. Ông Nguyễn Văn Bát, anh trai ông Phúc nói rằng em trai mình đang tranh thủ đi phục vụ rạp đám cưới ở xã khác nhằm bù đắp thiệt hại cho vườn cây quất cảnh, còn ông thì ‘tiếc của’, cố gắng chăm sóc cho số ít những cây quất cảnh không bị rụng quả còn lại với hy vọng gỡ gạc được chút nào hay chút đó.

quat-canh-chet-hang-loan-nong-dan-thai-binh-lo-mat-tet-2-3203.jpg
Nhiều cây quất cảnh ở xã Đông Hoà và Đông Thọ, TP Thái Bình, vẫn còn xanh nhưng không có quả. Ảnh: NGỌC SƠN

Ông Bát cho biết, sau những trận mưa lớn hồi tháng 8 âm lịch, quất cảnh ra quả đồng loạt bằng ngón tay, sau đó các quả dần dần bị đen đi, bị ủng, rụng hàng loạt. Cả vườn rộng sáu sào, có khoảng 500 gốc quất thì cũng chết đến một nửa.

“Hằng năm, nhà vườn của em trai tôi vẫn cung cấp ra thị trường khoảng 500 gốc quất mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay cũng do những trận mưa lớn mà cây bị ngập úng, héo. Nhiều cây vẫn xanh nhưng rụng hết quả. 500 gốc quất nay chỉ còn khoảng một nửa, thiệt hại cũng phải vài trăm triệu. Đã có kinh nghiệm 20 năm trồng cây nhưng tôi thấy chưa năm nào thiệt hại nặng như năm nay” – ông Bát nói.

Lo lắng "mất" Tết

Bà Lợi nói, nghề trồng cây phục vụ cho dịp Tết phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm nào thời tiết thuận lợi thì cây quất ra đúng quả vào dịp Tết, bán được giá cao. Còn những năm không thuận lợi, cây chết nhiều buộc nhổ bỏ để khỏi lây bệnh sang cây khác. Những cây phục hồi được thì cắt tỉa chăm sóc lấy gốc để phục vụ cho dịp Tết năm sau.

“Giờ chỉ mong những cây còn lại khoẻ mạnh, sẽ bán được với giá cao để vớt vát lại phần nào, chứ không thì đúng là mất Tết” – bà Lợi trăn trở.

quat-canh-chet-hang-loan-nong-dan-thai-binh-lo-mat-tet-4-7024.jpg
Nhiều cây quất cảnh tại 'thủ phủ' trồng quất cảnh bị chết, héo, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân ở đây. Ảnh: NGỌC SƠN

Ông Dương Thuỷ Chung, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa cho biết, cả xã có khoảng 300 hộ trồng quất với tổng diện tích khoảng 80 hecta. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, địa phương cung cấp lượng lớn quất cho thị trường Thái Bình nói riêng và các tỉnh, thành lân cận nói chung. Tuy nhiên, năm nay, nhiều nhà vườn đều bị thiệt hại ít nhất 1/3 vì quất rụng quả sớm.

"Đợt mưa lớn hồi tháng 8 âm lịch đã gây thiệt hại khoảng 20% tổng diện tích trồng quất của xã. Địa phương cũng đã thống kê những hộ bị thiệt hại để báo cáo cấp trên và động viên các hộ gia đình tập trung chăm sóc những cây còn khỏe để nhằm bán gỡ gạc vốn liếng đã đầu tư." - ông Chung nói.

Đối với xã Đông Thọ, ông Hà Minh Tình, chủ tịch UBND xã nói rằng chính quyền cũng đã động viên các hộ gia đình cố gắng chăm sóc các cây còn lại thật tốt để bán ra thị trường. Theo ông Tình, cũng bởi thiệt hại nặng nề từ các hộ gia đình, lượng cây đẹp phục vụ Tết năm nay không còn nhiều, giá sẽ tăng khoảng 30% so với năm trước.

quat-canh-chet-hang-loan-nong-dan-thai-binh-lo-mat-tet-3-4987.jpg
Thời điểm hiện tại, nhiều thương lái cũng đã đến tận các vườn tại xã Đông Hoà, Đông Thọ xem, đặt cọc trước để mua cây.

Những ngày này, nhiều chủ vườn đang tập trung cắt bỏ quả chín, cành để cứu những cây quất còn lại. Nhiều thương lái cũng bắt đầu tìm đến ‘thủ phủ’ này xem, đặt cọc trước để mua cây.

"Giờ chỉ cố gắng chăm sóc những cây quất còn lại thật tốt, hy vọng thương lái mua lại được với giá cao để còn bù lại cho những cây bị chết. Quất trồng cả năm, đến lúc gần cho thu hoạch thì bị rụng quả khiến bao công sức của người nông dân như đổ xuống sông, xuống bể." - ông Bát kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.