Nhà vườn cắt cành giữ gốc mai đưa về, không bán rẻ

(PLO)- “Đưa về thôi, về chăm tiếp rồi năm sau mang lên Sài Gòn bán tiếp. Xổ rẻ là chết năm sau!” - Huỳnh Văn Thoa, một nhà vườn, khẳng định.

Chiều 15-2, gia đình anh tính nấn ná lại xem có bán thêm được chậu mai nào nữa không nhưng rồi mọi người quyết định cắt trụi mai, gọi xe đưa về. Bên ngoài chỉ còn mấy chậu để lại trong lúc chờ xe tới.

Thà đưa mai về chứ không xổ rẻ.

“Gia đình tôi lên đây từ hôm 23 Tết, có bốn người là ba, anh Hai, chị dâu với tôi. Ở Sài Gòn bảy ngày rồi đấy, tối muỗi đốt quá trời. Hồi đi, cạo râu sạch sẽ mà giờ nó mọc vậy, về chắc vợ không cho vào nhà vì không nhận ra mất thôi” - anh cười.

Anh kể chuyện, hôm 23 Tết, gia đình anh chở lên đây tầm 1.000 gốc mai, hiện tại còn hơn trăm gốc. Gia đình anh bán giá vừa phải nên so với nhiều người làm vườn khác anh cũng bán được kha khá.

“Bán không lãi được nhiêu đâu, tính công chăm sóc cả năm trời mà. Cây 500.000-700.000 đồng cũng có, 5, 7 triệu đồng cũng có. Nay 30 Tết rồi, họ tới trả 100.000 rồi 150.000 đồng chậu, không bán được. Về dưới đó, mua một gốc mai như này để chăm cũng 100.000-150.000 đồng rồi, họ trả còn không đủ tiền vốn nữa. Nên thôi đưa về, tốn chi phí chở về nhưng phải giữ giá cho mai. Xổ rẻ là chết năm sau”.

Đó là khẳng định của anh Huỳnh Văn Thoa, một người làm vườn ở Bến Tre và rất nhiều người làm vườn bán cây kiểng ở Công viên Gia Định chiều 30 Tết. 

Nhà vườn cắt cành giữ gốc mai đưa về, không bán rẻ ảnh 3

Nhà vườn tỉa nhánh giữ lại gốc để đưa về chăm. Những nhánh mai bị cắt được đặt cẩn thận vào chậu.

Theo ghi nhận của PV, chiều 30 Tết hàng trăm người chen chúc trên đường Hoàng Minh Giám, Công viên Gia Định và nhiều tuyến đường tập trung bán hoa mong mua được hoa kiểng xổ rẻ. Giá rẻ hơn những ngày đầu 23, 24 Tết khoảng 1/3 đến một nửa, tuy nhiên chất lượng hoa, cây kiểng thì giảm rõ rệt. Hoa bị rụng, lá bị dập, nhiều cây tắc kiểng trái rụng không còn đẹp như những ngày đầu.

“Nhà vườn chúng tôi cũng mua hạt giống, mua gốc về trồng chậu đem bán, cũng phải chăm như thường chứ đâu phải tự nhiên nó mọc xanh tốt vậy được. Một là do kỹ thuật chăm, hai là nếu mua từ đầu, cây khỏe về chăm thì cây còn sống tươi tốt chứ không chỉ chưng mấy ngày Tết đâu” - một nhà vườn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.