Người dân trú mưa, giao thông ùn tắc

(PLO)- Giao thông qua khu vực dưới chân cầu ở ngã tư Bình Triệu chiều nay ùn tắc chỉ vì nhiều người dân đứng trú mưa.

Cơn mưa chiều 19-10 tuy không khiến nhiều tuyến đường ngập sâu nhưng lại khiến giao thông qua khu vực này trở nên tắc nghẽn vì người dân tự ý dừng xe đứng trú mưa dưới chân cầu ở ngã tư Bình Triệu.

Người dân trú mưa, giao thông ùn tắc ảnh 1 

Nhiều người dân thản nhiên đứng trú mưa, chiếm một phần diện tích khiến xe lưu thông qua nút giao ngã tư Bình Triệu ùn tắc. Ảnh: THANH TUYỀN

Vào giờ chiều, nút giao thông này khá đông đúc vì nhiều xe di chuyển từ nhiều hướng khác nhau đổ dồn về. Đến chân cầu thì ì ạch, khó khăn di chuyển vì hết nửa đoạn đường dưới chân cầu đã bị người dân chiếm chỗ. Nhiều người dân trên đường khi gặp mưa đã nhanh chóng tản vào khu vực dưới chân cầu để tránh mưa. Khi được hỏi vì sao lại dừng xe mà không đi tiếp, anh Phan Văn Đấu (ngụ quận 8) cho biết: “Tôi đến nhà bà con nhưng quên mang theo áo mưa, thấy mọi người trú mưa dưới chân cầu nên tôi cũng đứng trú theo”.

Không chỉ anh Đấu, nhiều người dân với lý do đơn giản không mang theo áo mưa nên đành phải trú dưới chân cầu. “Ban sáng đi trời nắng chang chang nên không mang theo áo mưa, chiều về đâu ngờ lại mưa to vậy. Đứng dưới chân cầu trú mưa sẽ không bị ướt nên tôi đứng trú nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi” - anh Nguyễn Thanh Lợi cho hay. Không những thế, nhiều thanh niên còn chống xe cạnh bên, thản nhiên ngồi bấm điện thoại mặc cho giao thông đang khó khăn.

Theo ghi nhận, xe di chuyển từ hướng QL13 về đến nút giao này cũng kẹt. Xe lưu thông từ hướng Thủ Đức về ngã tư Bình Triệu cũng dồn ứ lại. Hướng xe từ Bến xe Miền Đông di chuyển đến đây cũng đứng yên chờ dịch chuyển từng tí một. Cả lượng xe máy từ Tân Bình, Gò Vấp về cũng ứ lại ngay nút giao này. Nhiều người dân đã không khỏi bực mình trước tình hình này. “Có trú mưa thì cũng phải tế nhị một chút chứ sao lại đứng đầy ra cả đường thế kia, như vậy sao xe chạy cho được” - chị Nguyễn Thị Na đang lưu thông từ hướng Bến xe Miền Đông về tỏ sự bực bội.

Lực lượng CSGT đã phải liên tục điều tiết, yêu cầu mọi người di chuyển tiếp. Một CSGT đã liên tục ra hiệu và hét lớn “Di chuyển đi mọi người” nhưng chẳng ai buồn nổ máy. Tình trạng dồn ứ kéo dài đến hơn 45 phút và sau nhiều nỗ lực điều tiết, lực lượng CSGT mới khơi thông được tuyến đường giúp xe di chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.