Người dân Đà Nẵng nấu bánh chưng gửi vùng lũ lụt miền Bắc

(PLO)- Mỗi người một tay, không ai bảo ai và chỉ biết gói bánh thật nhanh để hỗ trợ đồng bào của mình đang bị thiệt hại ở vùng lũ lụt miền Bắc.

Video: Người dân Đà Nẵng nấu bánh chưng gửi vùng lũ lụt miền Bắc
vùng lũ lụt miền bắc
Nhận thấy người dân ở các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại to lớn từ cơn bão số 3 vừa qua, người dân Đà Nẵng đã cùng nhau đồng lòng quyên góp, mua sắm, nấu bánh chưng…để kịp thời vận chuyển đến vùng lũ hỗ trợ đồng bào.
goi-banh.jpg
Khác những ngày thường, cơ sở nấu bánh chưng truyền thống của anh Nguyễn Quang Nhật (quận Sơn Trà) hôm nay nhộn nhịp hơn khi được nhiều người đến cùng hỗ trợ gói bánh chưng.
chu-co-so.jpg
Anh Nhật cho biết, mình cùng một số anh em khác sẽ tiến hành gói 1.000 cái bánh chưng nhân thịt rồi đóng gói hút chân không để gửi đến bà con nhân dân vùng lũ lụt miền Bắc nhằm hỗ trợ một phần nào đó khắc phục thiệt hại. “Toàn bộ số tiền để mua nguyên vật liệu như thịt, nếp… đã được một số nhà tài trợ ủng hộ. Nhà mình thì huy động các anh chị em, con cái trong nhà tiến hành đóng gói và nấu nướng”, anh Nhật nói.
cung-nhau-goi-banh.JPG
Nhiều người biết đến việc nấu bánh chưng ủng hộ nên đã đến phụ giúp, mong muốn đóng góp một chút tình cảm của mình gửi đến đồng bào khó khăn.
nep.JPG
Thúng nếp được rửa sạch trước khi gói bánh.
thit.jpg
Miếng thịt được ướp gia vị, hạt tiêu đầy đủ phù hợp với khẩu vị.
goi-banh-nhan-thit.JPG
Những chiếc bánh chưng nhân thịt đầy đặn sẽ được gửi đến người dân vùng lũ lụt miền Bắc nhanh nhất có thể.
goi-banh-chung-cu-tro-vung-lu-lut-mien-bac.jpg
Bà Nguyễn Thị Phi Yến (60 tuổi, quận Sơn Trà) là chị gái của ông Nhật xúc động chia sẻ: Thấy người dân miền Bắc của mình đang bị khó khăn, khổ sở do hậu quả bão, lũ để lại nên khi thấy có mạnh thường quân quyên góp thịt, nếp…để nấu bánh chưng thì bà liền sắp xếp công việc gia đình để chung tay gói bánh để kịp thời chuyển ra. “Trước đây, người dân miền Trung mình nhận được tình cảm ấm áp của người dân khắp cả nước lúc khó khăn, nay họ khó khăn mình không thể đứng ngoài nhìn được mà phải chung tay giúp đỡ như anh em một nhà”, bà Yến xúc động.
thuyen-phao.jpg
Trước đó, một số hội nhóm ở Đà Nẵng đã cùng nhau huy động chở ca nô hỗ trợ bà con vùng ngập lụt.
cay-xanh-da-nang.jpg
Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã xuất quân đưa lực lượng hỗ trợ TP Hà Nội, TP Hải Phòng cắt tỉa cây xanh.
keu-goi.jpg
UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng kêu gọi người dân, mạnh thường quân ủng hộ, quyên góp cứu trợ các tỉnh, thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.