Người chồng trong vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con đã tử vong

(PLO)- Người chồng 37 tuổi trong vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con bị bỏng nặng đã không qua khỏi, dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ 2 cháu bé nghi bị cha ruột tưới xăng châm lửa đốt bỏng nặng, ngày 25-8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết 1 trong các nạn nhân đã qua đời lúc 1 giờ sáng cùng ngày, là ông TKĐ (37 tuổi).

Người vợ của ông TKĐ là bà NTH (32 tuổi) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Theo đó, vào sáng 17-8, khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

các nạn nhân bị bỏng nặng
Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị các bệnh nhân bị bỏng nặng.

Trường hợp thứ nhất là bà NTH (32 tuổi), nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp.

Trường hợp thứ 2 là ông TKĐ (37 tuổi, chồng cũ bà H, đồng thời là người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy), được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng Săn sóc đặc biệt. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực.

Ông TKĐ được điều trị tích cực trong 4 ngày, song đã không qua khỏi.

Trước đó như PLO đưa tin, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) có tiếp nhận khẩn cấp 2 bệnh nhi bị bỏng nặng, nguy kịch.

Bệnh nhân là chị em ruột 13 tuổi và 5 tuổi (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng.

Bệnh viện cho biết, khoảng 6 giờ sáng 17-8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (đã ly hôn và không sống chung với vợ con) được cho là đã phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cả gia đình bị thương nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa 2 bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để cấp cứu.

Tình trạng 2 bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng.

Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3, chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhi bị sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Còn bé gái 13 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Dù tỉnh táo và trả lời được, bệnh nhi vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành sự sống cho 2 bệnh nhi.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của 2 bệnh nhi sẽ là một chặng đường đầy thử thách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.