‘Mình còn mừng tuổi ông bà được bao nhiêu lần nữa vậy ba?’

(PLO) - Nếu ai trong chúng ta còn cha còn mẹ ở quê thì dù có nghèo có khổ, có bận bịu đến mấy, ngày tết cũng nên tranh thủ mà về. Về chút thôi cũng được.

Những ngày qua, đoạn clip quảng cáo một sản phẩm trong dịp Tết liên tục được cộng đồng mạng nhắc đến. Trên youtube, quảng cáo này đã thu hút đến hơn 2.5 triệu lượt xem.

Trong clip, có một đoạn đối thoại của hai cha con mà ai nghe qua cũng xúc động: “Tại sao trong ngày tết lại có bao lì xì vậy ba? Để khi con mừng tuổi ba mẹ thì ba mẹ sẽ lì xì cho con. Vậy tại sao người nhỏ lại phải mừng tuổi người lớn vậy ba? Để người nhỏ chúc người lớn sức khỏe dồi dào. Lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà, vậy sức khỏe ông bà có còn dồi dào không ba? Mình còn mừng tuổi ông bà được bao nhiêu lần nữa vậy ba?”.

Câu hỏi day dứt của đứa con gái bé bỏng khiến người cha đã phải suy nghĩ lại. Anh quyết định thay đổi kế hoạch, đưa cả nhà về quê cùng cha mẹ dù trước đó gia đình anh định đi du lịch để thay đổi không khí sau một năm làm việc vất vả.

Và tết này, gia đình họ đã được đoàn viên, ông bà đã không còn thở dài buồn bã thốt lên câu nói: “Thứ gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó”.

Nhiều khán giả xem đoạn clip đã tốt lên: “Cảm động quá”. “Nhớ cái cảm giác được nhìn Ba Mẹ, nhớ cái cảm giác được hôn lên trán ông bà. Thổn thức quá!!!”. Có khán giả chia sẻ câu chuyện của mình: “Tết này là cái tết đầu tiên mình không có mẹ nữa rồi, mẹ ơi! Mẹ đã đi xa làm con thấy buồn và mất mát quá lớn với cuộc đời con”.

Hay câu chuyện này: “Phận con gái đi làm xa, chỉ biết tích góp, nhặt nhạnh mọi thứ để dành trọn vẹn những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ và gia đình. Nhưng trong thâm tâm vẫn hiểu rằng, bố mẹ có cần những thứ đó đâu. Biết rằng mồ hôi nước mắt con gái mình vất vả kiếm được, nhưng rồi cũng xót xa thêm khi một mình nó phải bon chen nơi mảnh đất xa người, xa tình thân. 
Con hiểu tấm lòng bố mẹ, chỉ muốn gia đình được sum vầy bên mâm cổ tất niên, cùng sánh vai bên nhau đón chào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầm ấm. Vậy nên con hứa con sẽ về, với bất cứ giá nào cũng sẽ về đoàn tụ với bố mẹ và các em! Gắng chờ con nhé, thương và nhớ cả nhà rất nhiều”, một khán giả khác chia sẻ.

Không hẹn mà gặp, trên trang FB của mình, anh Ngô Thiên Chương cũng kể lại một câu chuyện thật cảm động: “Mới mùng Mười tháng Chạp, siêu mẫu nhà tui đã gọi điện nhắc đi nhắc lại "Chương nè. Nhớ đặt xe để Tết còn có xe mà về quê với mẹ. Đừng để như mấy năm trước cận ngày mới đặt vé rồi lại về muộn nha con"...

Mới nghe thấy mắc cười. "Chèn ơi, mẹ lo gì sớm quá vậy. Bữa nay mới đầu tháng mười hai âm lịch thôi mà"... Nhưng ngẫm lại mới thấy, nếu mai mốt con gái đi làm xa ngày Tết không về, chắc vợ chồng mình cũng buồn thúi ruột...

Chợt nhớ một chuyện khác!

Mấy năm trước có thằng bạn. Làm ăn thất bại, tết nhứt ngại không dám về quê ở Thanh Hóa vì sợ không có tiền về cho bố và các em các cháu thì kỳ. Đắn đo mãi cuối cùng gọi điện nói láo với ông già "Bố ơi tết này con kẹt việc không thể về thăm bố được. Con hứa năm sau con sẽ về với Bố". Nhưng không. Không đợi đến tết năm sau mà chỉ vài tháng sau thôi nó đã phải vội vã về với ông già. Nhưng lần này không phải về chơi vui mà về để khóc...

Rồi tết lại đến. Như đã hứa, nó bay về sớm. Cũng thắp hương cúng tổ tiên như bao nhiêu cái tết khác. Cũng nheo nheo mắt khấn vái người khuất mặt khuất mày...Chỉ có điều ông bố già mọi năm đứng thắp hương khấn vái cùng với nó nay đã lên trên kia ngồi. Khói hương nghi nghi ngút ông cũng không hề nheo mắt. Mặt ông bình lặng, miệng tươi cười, mắt phúc hậu bao dung nhìn thằng con mắt đỏ hoe không biết vì khói hay vì điều gì khác...

Sau cái tết đó. Ở quê vô, gặp tui tại quán bia. Nó khóc thêm lần nữa. Tui cũng khóc. Nhưng cả hai thằng đều hiểu rằng. Khóc lúc này chẳng còn cứu vãn được gì...”.

Vậy đó. Nếu ai trong chúng ta còn cha còn mẹ ở quê, thì dù có nghèo có khổ, có bận bịu đến mấy, ngày tết cũng nên tranh thủ mà về. Về chút thôi cũng được… Về bên cha bên mẹ, về để các cháu có ông có bà…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.