Máy đo phóng xạ biến mất, hàng nghìn người hoang mang

Hàng nghìn người lao động thi công công trình nhà máy thủy điện Đakrinh cùng người dân huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đang hoang mang vì máy đo phóng xạ của công trường bỗng dưng biến mất.
Theo biên bản ghi lại hiện trường của Công ty cổ phần thủy điện Đakdrinh, các kỹ sư, công nhân phát hiện máy đo phóng xạ hiệu Troxner tại phòng LAB xây dựng 36 thuộc tổng thầu Licogi bị mất vào chiều 26/9.

Người lao động trên công trường cùng các hộ dân sống xung quanh khu vực công trình lo sợ bị ảnh hưởng chất phóng xạ rò rỉ từ chiếc máy này.

Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, Phó trưởng công an huyện Sơn Tây cho biết đang điều tra vụ việc.

Máy đo phóng xạ này có chức năng đo độ rung kỹ thuật, độ đầm nén bê tông của công trình đập chính nhà máy thủy điện Đakdrinh. Theo ông Thanh, máy đo phóng xạ xét về giá trị vật chất không đáng kể (khoảng 300 triệu đồng), nhưng nếu kẻ trộm không biết, “khui” máy ra để bán phế liệu thì rất nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng.

Theo Minh Đức (Sài Gòn tiếp thị)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm