Phim Miễn trời cao còn có ánh dương tuần 4:

Maxx dần lộ mặt, Paeng phải trả giá cho lòng tin đặt sai chỗ

(PLO)- Arthit luôn cho rằng Maxx là kẻ đáng nghi khi chủ động đeo bám Paeng từ lần đầu gặp gỡ trên đồi cho đến khi về trang trại.

Tiếp tục diễn biến ở tuần trước, Arthit cảm thấy lo lắng khi Maxx bắt đầu bày tỏ tình cảm với Paeng. 

Trái hẳn với Arthit, Paeng ngày càng thân thiết với Maxx bởi sự hào hoa và hơn hết anh ta là khách hàng đầu tiên của trại hoa hồng mà cô đang dốc sức đầu tư.

Paeng và Maxx ngày càng trở nên thân thiết. Ảnh: PHP

Muốn bảo vệ người thương khỏi những rắc rối, Arthit đã chen chân vào mối quan hệ của họ khiến Paeng rất khó chịu.

Phản ứng quyết liệt của Arthit đối với Maxx khiến cả nhóm bạn là Nont, Ling, Kok đều không đồng tình.

Mối quan hệ ngày càng gay gắt giữa Paeng và Arthit.

Khi trang trại của Arthit và resort của gia đình Nont đang chịu ảnh hưởng bởi tro bụi từ khu khai thác mỏ, cả hai đã đến để nói chuyện với chủ đầu tư là Dendil thì vô tình bắt gặp Maxx tại đây.

Không chỉ có Arthit nhìn thấy sự đáng nghi ở Maxx mà cả Nont cũng thấy được điều đó, bởi vì Dendil vốn không phải người tốt và những kẻ thân thiết bên cạnh anh ta cũng như vậy.

Biết Nont và Arthit đang điều tra về mình, Maxx chủ động tiếp cận và thân thiết với Ling như một hành động nhắc nhở Nont nên cẩn trọng. Lúc này, anh vô cùng lo lắng đến gặp Arthit để tìm cách kéo Paeng ra khỏi mối quan hệ với Maxx.

Ngầm đoán được hành động của hai người, Maxx nhanh chóng lên kế hoạch bắt cóc Paeng, rồi sau đó dùng chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” để có được niềm tin và tình yêu của cô.

 Paeng phải trả giá cho lòng tin đặt sai chỗ.

Tuy nhiên, Maxx không ngờ rằng Arthit đã phát hiện Paeng mất tích và vội vàng tìm kiếm. Kế hoạch đã không hoàn hảo khiến Maxx tức giận và tìm cách giết chết anh.

Liệu Arthit có đủ can đảm để cứu Paeng thoát khỏi bàn tay tàn độc của Maxx hay không?

Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Miễn trời cao còn có ánh dương vào lúc 17 giờ 30 mỗi ngày trên kênh THVL1.   


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.