Lý do cây xanh lâu năm trước Dinh Độc Lập bị đốn hạ

(PLO)- Đại diện công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết cây xanh lâu năm số 199 trước Dinh Độc Lập bị đốn hạ là do bị sâu bệnh.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một cây xanh lâu năm trước Dinh Độc Lập bị đốn hạ. Nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng, nuối tiếc  vì thấy cảnh tượng này. 

Cây xanh trước Dinh Độc Lập bị đốn hạ  (ảnh chụp lúc 11h30). Ảnh: PHÚC TIẾN

Chị Thanh Trang (người dân chứng kiến cảnh cây bị chặt) cho biết: “không hiểu cây bị gì mà đến nỗi phải chặt bỏ, nhìn bên ngoài có vẻ cây còn rất khỏe. Nếu có trường hợp có sâu bệnh thì nên tìm cách chữa cho cây, không nên tự tiện chặt bỏ vì cây trước Dinh không chỉ đơn giản là để che bóng mát mà còn tạo cảnh quan trước Dinh Độc Lập”.

Nhiều người tiếc nuối, sửng sốt vì không rõ lý do cây bị chặt bỏ. (Ảnh chụp lúc 11h30). Ảnh: PHÚC TIẾN

Cây hiện diện trước Dinh Độc Lập từ bao năm nay. Ảnh: Internet 

Đến 13 giờ cùng ngày, ghi nhận tại hiện trường, việc chặt bỏ cây vẫn được tiếp tục thực hiện. Ảnh: Nguyễn Châu

Lý giải về lý do đốn hạ cây số 199 trước Dinh Độc Lập, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết: Cây xanh bị đốn hạ trước Dinh Độc Lập là do bị sâu bệnh, phía công ty đã có báo cáo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP và được cấp phép xử lý.

“Cây bị sâu bệnh nên chúng tôi đốn hạ và trồng lại. Trong mùa mưa sắp tới, do cảm thấy không an toàn nên chúng tôi đã có đề xuất Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP đốn để trồng lại. Cây này đã có rất nhiều năm, chúng tôi đã kiểm tra và có báo cáo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP và được cấp phép xử lý”- vị đại diện này thông tin.

Gốc cây số 199 vừa được đào lên. Ảnh: Nguyễn Châu 

Chiều 4-9, trao đổi với PLO, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM và công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã kiểm tra kỹ và đánh giá là cây này không thể tu dưỡng lại được, do cây đã nghiêng, già cõi, sâu bọng trong thân rất nguy hiểm cho người đi đường nên đã tiến hành đốn hạ và có kế hoạch thay thế cây khác.

“Cây lim xẹt loại 3 trước Dinh Độc Lập do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM quản lý, do cây này nằm phía ngoài đường chứ không nằm trong Dinh. Phía trung tâm đã phối hợp cùng công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM kiểm tra, sau khi kiểm tra hai đơn vị đã thống nhất đốn hạ. Kế hoạch sắp tới chúng tôi sẽ trồng mới cây cùng loại với cây đã được đốn hạ.”, ông Điệp thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.