Lê Dương Bảo Lâm lo lắng tài 'múa chảo' của Đăng Khánh

(PLO)- Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt với tài 'múa chảo' của Đăng Khánh, Mỹ Hạnh tại Đấu trường ẩm thực. Nam MC khẳng định muốn ăn phải lăn vào bếp và làm liên tục thì mới có ăn.

Ngay khi hai người chơi tuần này vừa bước vào gian bếp đã khiến MC Lê Dương Bảo Lâm và các khán giả hoàn toàn choáng ngợp trước chiều cao của họ.

Cặp đôi chân dài, diễn viên Mỹ Hạnh và người mẫu Đăng Khánh sải vài bước chân liền biến gian bếp nhỏ thành sàn catwalk làm MC Dương Lâm rất phấn khích.

Mục tiêu của diễn viên Mỹ Hạnh khi đến chương trình là "để ăn". Ảnh: JET

Sau màn chào hỏi “sương sương” thể hiện thế mạnh của Đăng Khánh, Mỹ Hạnh bày tỏ rằng bản thân đã xem qua nhiều số phát sóng trước đây của chương trình nên mục tiêu của cô đến đây là “để ăn”.

Tuyên ngôn của nữ diễn viên ngay lập tức bị MC Dương Lâm dội gáo nước lạnh. Anh khẳng định muốn ăn phải lăn vào bếp và làm liên tục thì mới có ăn.

Đăng Khánh và Mỹ Hạnh thực hiện thử thách của chương trình. Ảnh: JET

Đăng Khánh và Mỹ Hạnh cũng ngay lập tức bước vào trò chơi thử thách của Dương Lâm sau khi thưởng thức món ăn. Họ bị bịt mắt và phải tìm đường để ăn được trái táo đang treo lủng lẳng.

Sau một hồi “quằn quại” trước sự thỏa mãn của nam MC, Mỹ Hạnh cũng giành chiến thắng trong trò chơi.

Nữ diễn viên lựa chọn thử thách với món sò điệp áp chảo sốt cà ri.

Vừa nghe Dương Lâm tuyên bố 30 phút để thực hiện món ăn bắt đầu đã khiến diễn viên Mỹ Hạnh luống cuống vì không biết bắt đầu từ đâu. Như thể thấy cô chưa đủ bối rối, Dương Lâm còn ở bên cạnh liên tục cằn nhằn để gây cản trở nữ diễn viên.

 Dương Lâm lo lắng với với tài "múa chảo" của Đăng Khánh, Mỹ Hạnh. Ảnh: JET

Nam MC còn cảm thán về sự vụng về của Mỹ Hạnh sau bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên khiến cô “dở khóc dở cười”. Nhưng nhờ vậy mà Dương Lâm cho nữ diễn viên cơ hội để được đầu bếp đích thân nấu giúp trong hai phút sau khi vượt qua thử thách các câu hỏi về cá của anh.

Thưởng thức món ăn của mình, Đăng Khánh khá tự tin khi đánh giá đây là một món ăn hoàn hảo, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Dương Lâm và Mỹ Hạnh cho rằng sốt hơi ngọt so với khẩu vị của họ.

Mỹ Hạnh giành chiến thắng trong chương trình Đấu trường ẩm thực. Ảnh: JET

Trong khi đó, đầu bếp chuyên nghiệp Phạm Vũ Nguyên nhận xét phần cá hồi có hơi khô nhưng lại đánh giá cao phần sốt khá ngon.

Tổng kết lại cả hai món ăn của Mỹ Hạnh và Đăng Khánh, đầu bếp Phạm Vũ Nguyên đã chấm điểm hương vị cho Mỹ Hạnh nhỉnh hơn Đăng Khánh một điểm, giúp cô giành chiến thắng trong chương trình Đấu trường ẩm thực tập 4.

Đấu trường ẩm thực phát sóng vào lúc 20 giờ 10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.