Lại quên gạc trong bụng bệnh nhân

(PL)- Chiều 16-5, một nguồn tin cho biết UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Y tế báo cáo trường hợp một bác sĩ ở BV Phụ sản Tiền Giang bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9-5, chị Lưu Thị Cầm (32 tuổi, ngụ thị xã Gò Công) được người nhà đưa đến BV Đa khoa khu vực Gò Công để sinh con. Tại đây, chị Cầm được bác sĩ mổ để lấy con nhưng bị băng huyết. Sau đó chị Cầm được chuyển về BV Phụ sản Tiền Giang để điều trị. Tại đây, BS Vũ Mai Hồng (đã về hưu hơn ba năm nhưng còn làm việc hợp đồng) đã phẫu thuật để cắt bỏ tử cung. Đến ngày 15-5, chị Cầm liên tục bị sốt và xét nghiệm cận lâm sàng phát hiện còn sót gạc trong bụng.

Theo quy định của ngành y, khi phát hiện bệnh nhân sau khi mổ còn sót gạc thì ban giám đốc phải chỉ định một bác sĩ khác phẫu thuật để lấy gạc ra nhưng BV Phụ sản Tiền Giang lại tiếp tục chỉ định BS Hồng thực hiện việc này.

A.HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm