Hàng nghìn người ở TP.HCM đi chùa ngày rằm tháng Giêng

(PLO)- Tại các ngôi chùa ở TP.HCM, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến thắp hương, cầu sức khỏe, may mắn trong ngày rằm tháng Giêng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2 (tức rằm tháng Giêng), nhiều người dân, bạn trẻ, người nước ngoài đến các chùa trên địa bàn TP.HCM viếng cảnh, cầu nguyện sức khoẻ, may mắn, bình an cho năm mới Quý Mão 2023. Do rằm tháng giêng rơi vào ngày cuối tuần nên lượng người đến các chùa rất đông.

Tại chùa Ngọc Hoàng, từ sáng sớm đã có rất đông người đến để cầu mong sức khoẻ, may mắn trong năm mới cho bản thân, gia đình. Ảnh: NY

Tại chùa Ngọc Hoàng, từ sáng sớm đã có rất đông người đến để cầu mong sức khoẻ, may mắn trong năm mới cho bản thân, gia đình. Ảnh: NY

Tại TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều ngôi chùa trên địa bàn đã tấp nập người đến hành hương, cầu an như Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa (quận 3), Ngọc Hoàng (quận 1), Diệu Pháp (quận Bình Thạnh)…

Càng về trưa, lượng người đến chùa càng đông. Ảnh: NY

Càng về trưa, lượng người đến chùa càng đông. Ảnh: NY

Tại chùa Ngọc Hoàng, từ sáng sớm đã có rất đông người đến để cầu mong sức khoẻ, may mắn trong năm mới cho bản thân, gia đình. Trong khuôn viên chùa, nhiều người xếp hàng để mua các vật phẩm tâm linh như vòng, chuỗi các loại…

Tại khu vực chánh điện, nhiều người chen chúc vào dâng lễ vật, ghi giấy cầu an.

Càng về trưa, lượng người đến chùa ngày một đông, nhà chùa phải tăng cường lực lượng bảo vệ, nhân viên, đồng thời phát loa để khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ quy định, giữ gìn tư trang.

Nhiều người dân đang thành tâm cầu nguyện bình an. Ảnh: NY

Nhiều người dân đang thành tâm cầu nguyện bình an. Ảnh: NY

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận cũng có mặt từ rất sớm.

“Bình thường tôi hay đi chùa để cầu nguyện. Hôm nay, tôi đi chung với hai người em, tôi đến đây cầu nguyện sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Sau hai năm dịch bệnh, tôi thấy khung cảnh năm nay rộn ràng, người dân ai nấy đều phấn khởi” - chị Xuân Uyên chia sẻ.

Nhiều người dân đang thành tâm cầu nguyện bình an. Ảnh: NY

Nhiều người dân đang thành tâm cầu nguyện bình an. Ảnh: NY

Tương tự, chùa Pháp Hoa (quận 3), chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh)… cũng thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến thắp nhang, cầu an ngày đầu năm mới. Khi đến chùa, người dân được bố trí chỗ giữ xe miễn phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.