Hàm răng giả ‘chui’ vào đường thở hai năm mà không biết

(PL)- Ngày 3-2, BS CK2 Phan Đình Long, khoa Mũi Xoang BV Tai Mũi Họng (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho bệnh nhân Lê Minh Huy (40 tuổi, Phú Quốc, Kiên Giang) vì nuốt hàm răng giả vào đường thở hai năm qua khiến bệnh nhân bị tắt tiếng.

Anh Huy cho biết cách đây hai năm, anh đang ngồi thì bỗng bị giật căng người, miệng kẹp cứng không há ra được và bất tỉnh. Anh được đưa đi cấp cứu, lúc tỉnh dậy thì tiếng anh bị khàn. “Lúc miệng bị cắn chặt tôi có mang hàm răng giả. Sau đó người nhà tìm thấy một nửa hàm răng bị cắn gãy, nửa còn lại không tìm thấy” - anh Huy kể. Sau khi xuất viện, anh Huy ăn uống bình thường nhưng lâu lâu lại khó thở và khàn tiếng, đi khám bác sĩ chẩn đoán viêm thanh quản, uống thuốc hoài không khỏi. Ngày 2-2, anh vào BV Tai Mũi Họng khám, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật nên chỉ định chụp CT và phát hiện có dị vật. “Chúng tôi tiến hành nội soi, lấy ra một miếng nhựa có móc sắt kích thước 4 x 3 cm. Miếng dị vật che gần bít đường thở, gây viêm nhiễm, phù nề bao quanh dị vật. Đến sáng 3-2, sức khỏe bệnh nhân ổn định” - BS Long cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.