Giữ mãi tình bạn thời đi học

(PLO)- Sau khi ra trường, nhóm bạn thời THPT luôn tổ chức họp mặt ngày cuối năm để gắn kết tình bạn bè.

Năm nào cũng vậy, tối 29 tháng Chạp là nhóm bạn thân anh Huy (36 tuổi, ở quận 12, TP.HCM) tổ chức họp mặt. Lúc thì nhà anh Huy, khi thì nhà anh Cầm, thỉnh thoảng nhà anh Sơn…

Năm nay, nhóm bạn anh Huy họp mặt tại một quán ăn bình dân gần nhà để thay đổi bầu không khí.

Nhóm bạn anh Huy quen nhau khi học chung một lớp ở bậc THPT. Gần 20 năm sau, cho dù người mỗi người một việc, con cái đã tới trường nhưng họ vẫn giữ thói quen họp mặt ngày cận tết. Trong nhóm có anh Sơn và chị Hà, anh Cầm và chị Vy là vợ chồng.

Anh Huy (giữa) cùng nhóm bạn thân thời THPT trong buổi họp mặt. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tình yêu của họ chớm nở khi còn mặc đồng phục học sinh. Gần 10 năm sau, tình yêu của họ chín muồi để rồi cuối cùng cả hai góp gạo thổi cơm chung, sinh con đẻ cái” - anh Huy chia sẻ.

Như đã thành thông lệ, mỗi cặp vợ chồng phải tự tay làm những món ăn truyền thống ngày tết để tặng nhau trong buổi họp mặt. Người thì hũ dưa kiệu, người thì lọ củ cải muối, cũng có người cục thịt heo kho trứng vịt…  

“Do người kia không biết người nọ làm thứ gì nên khi tặng nhau rất dễ đụng hàng. Bà Vy tặng vợ chồng ông Sơn hũ dưa kiệu, vợ chồng ông Cầm cũng nhận lại lọ dưa kiệu từ bà Hà. Vợ chồng tôi biếu bà Thu cục thịt kho trứng vịt, bà Thu cũng tặng vợ chồng tôi ít hột vịt kho chung thịt heo… Lắm lúc nhận quà xong chúng tôi ôm bụng cười rồi nói ăn để xem ai làm ngon hơn ai” - anh Huy cười nói.

Anh Sơn góp lời: “Giá trị hũ dưa kiệu, lọ củ cải muối, thịt kho trứng vịt… không cao nhưng chứa đựng tấm lòng chân thật bạn bè dành cho nhau. Chưa hết, mỗi lần dùng những món ăn bạn bè gửi tặng là biết bao kỷ niệm thời đi học ập về. Ăn miếng dưa kiệu chúng tôi nhớ Vy “điệu” cùng Cầm “ở dơ”, ăn miếng củ cải chúng tôi nhớ Hà “chảnh” và Sơn “tọc mạch”, nuốt miếng thịt heo chúng tôi nhớ Thu “nhiều chuyện” hoặc Huy “láu cá”… Thời đi học mỗi người một tật nhưng khi nhắc lại trong buổi họp mặt chẳng ai phiền lòng mà lại còn vỗ vai cười ha hả”.

“Trong buổi họp mặt, nhóm chúng tôi còn chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống. Người nào có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá chúng tôi chúc mừng. Người nào vẫn còn vất vả kế sinh nhai, chúng tôi sẻ chia và động viên. Tận hôm nay chúng tôi còn giữ mãi tình bạn bè thời đi học quả là đáng quý” - anh Sơn trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.