Giới tính nào yêu cả nam và nữ?

Em là nam, 22 tuổi. Em không biết mình thuộc giới tính nào. Từ lớp 10, em đã có cảm giác thích chơi với bạn cùng giới nhưng cũng có cảm xúc với con gái.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà trả lời:

Chào em! Theo những gì em kể là em có thể yêu cả nam lẫn nữ thì người ta gọi đó là: Lưỡng tính luyến ái (“bisexua” trong tiếng Anh). Chuyện em thích trai hay gái, hay thích nhiều người đều không quá quan trọng. Em cũng thấy người ta hay nói đùa với nhau: “Yêu năm mươi, chọn mười, lấy chỉ một” đấy thôi. Tuy nhiên, khi đã yêu và quyết định tiến tới hôn nhân với một ai đó, em nên chú tâm vào việc lựa chọn của mình và không trông ngóng thêm các mối quan hệ khác nữa.

Ảnh minh họa: Katelmary.com. 

Qua đây, tôi cũng muốn nhắc em nên thành thật hơn với cảm xúc của mình. Em cần xác định cho rõ mình muốn gì và cần gì, nếu không em sẽ rắc rối trong mớ bòng bong này. Em cũng nên xem xét lại bản thân như:

- Liệu em có đang cố tự ép mình phải yêu nữ bởi những lý do không dám vượt qua những định kiến từ phía gia đình hoặc xã hội hay không?

- Em đã yêu cả nam lẫn nữ, bên nào khiến cho em có cảm xúc nhiều hơn?

- Em đã thực sự nghiêm túc với các mối quan hệ chưa?

Bởi thế, việc em yêu và hướng tới nam hay nữ em phải xác định cho rõ và chỉ được chọn một bên em thực sự muốn sống và cảm nhận được hạnh phúc. Khi đó em sẽ vun vén cho tình yêu ấy đơm hoa, kết trái.

Còn như em nói bây giờ, yêu và muốn có con với nữ nhưng lại muốn sống cùng nam, nghĩa là em chưa biết tình cảm của em dành cho bên nào. Nghe em nói, tôi có cảm giác em thích nữ vì người ta sinh con cho em, còn em vẫn muốn ở bên cạnh nam để cảm nhận được những cảm xúc thật của mình.

- Giả dụ em chọn cô gái để kết hôn rồi sinh con, em sẽ phải sống thế nào nếu em vẫn vấn vương với chàng trai em thích. Con em sẽ ra sao khi bố mẹ “đồng sàng dị mộng”?

- Còn nếu em sống với người nam, liệu em có vượt qua mọi rào cản của bản thân, gia đình và xã hội không? Nếu câu trả lời là có thì em hãy chọn người mà em muốn. Nếu em khao khát có con, em và bạn cũng có thể xin con nuôi theo ý nguyện.

Vì thế, nếu giờ đây quả thực em chưa biết tình cảm của mình ra sao thì em cũng không nên chọn vội một người, để rồi sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hãy cho mình thêm thời gian và nghiêm khắc hơn với bản thân hơn, khi đó em sẽ tìm được  câu trả lời rõ ràng cho mình, chứ không phải lúng túng như bây giờ nữa.

Và em luôn phải ghi nhớ rằng: Tình yêu thật sự duy nhất chỉ có một, chứ không thể nay thích người này, mai thích người kia. Nếu em trả lời đúng và thành thật với các câu hỏi trên, em sẽ dễ dàng biết mình cần gì và muốn gì trong tình yêu cũng như hạnh phúc lứa đôi.

Chúc em sớm có những quyết định đúng đắn cho bản thân.

Theo Vnexpress

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.