Ghế đá cổ trăm tuổi bị vỡ tại Hồ Gươm được thay thế

Ghế đá cổ hơn 100 năm sát Hồ Gươm (Hà Nội) bị vỡ trước đây đã được nhà chức trách thay thế bởi 1 phiến đá khác cùng kích cỡ.
Chiếc ghế đá vỡ đã được thay thế

Chiếc ghế đá vỡ đã được thay thế bằng một phiến đá xanh

Trao đổi với báo chí ngày 26-3, ông Phạm Tuấn Long, Phó Ban quản lý phố cổ Hà Nội, cho hay đơn vị vừa mới thay thế chiếc ghế đá bị vỡ tại ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) bằng một phiến ghế đá mới có kích thước tương tự chiếc ghế đá cũ.

“Phiến đá xanh được đặt lên trên chân ghế cũ, chiếc ghế chỉ đặt tạm thời, vẫn còn trong thời gian tiếp tục hoàn thiện một số chi tiết khác để chiếc ghế hoàn chỉnh hơn” - ông Long nói

Phó Ban quản lý phố cổ cũng cho biết thêm hiện tại phiến đá cổ bị vỡ trước đó đang được lưu giữ lại trụ sở, không có kế hoạch phục hồi mà chỉ giữ lại để làm kỷ niệm.

Phiến đá mới được đặt lên chân của chiếc ghế cũ, vẫn còn trong thời gian tiếp tục hoàn thiện một số chi tiết
Phiến đá mới được đặt lên chân của chiếc ghế cũ, vẫn còn trong thời gian tiếp tục hoàn thiện một số chi tiết

Trước đó, vào rạng sáng ngày 6-2-2015, nhiều người dân Hà Nội phát hiện chiếc ghế đá xanh cổ giữ “kỷ lục” lớn nhất Hà Nội (dày hơn 20cm, ngang 85 cm, rộng 2 m2) tại ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh.

Chiếc ghế cổ nói trên được làm từ phiến đá xanh nguyên khối, có từ khoảng năm 1897. Trải qua bao biến thiên, chiếc ghế đã trở thành một phần kỷ niệm của người dân Hà thành bởi đó là chiếc ghế đá lớn nhất, lâu đời nhất.

Ghế đá cổ từng là niềm tự hào của người dân Thủ đô nay chỉ còn trong ký ức

Ghế đá cổ khi chưa bị vỡ

Phiến đá xanh hàng trăm năm tuổi bị vỡ tan tành trước đó

Phiến đá xanh hàng trăm năm tuổi bị vỡ tan tành ngày 6-2-2015

Nguyên nhân chiếc ghế quý bị vỡ, theo một nhân chứng là do một người đàn ông sau khi vào ăn nhậu tại một quán ăn gần đó, ăn uống xong ra về lùi xe ô tô bất cẩn, va vào ghế đá khiến phiến đá rơi xuống đường vỡ làm nhiều mảnh.

 Theo Nguyễn Hưởng/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.