Gần 86% bệnh nhân sợ… bệnh viện

(PL)- Gần 86% bệnh nhân cảm thấy sợ khi đến bệnh viện (BV). Trong đó hơn 75% sợ đau, trên 11% sợ tàn tật, hơn 29% sợ chết và gần 39% sợ… nhân viên y tế.

Đây là kết quả khảo sát trên 749 bệnh nhân điều trị tại khoa Tiêu hóa BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, kéo dài từ tháng 3 tới tháng 6-2014 do các bác sĩ của BV này thực hiện.

“Tỉ lệ bệnh nhân sợ nhân viên y tế khá cao là điều đáng quan ngại. Thầy thuốc không chỉ điều trị mà còn phải tìm hiểu người bệnh mong muốn và chờ đợi ở thầy thuốc điều gì. Từ đó, thầy thuốc cần xem việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân của mình; coi đây là trách nhiệm, xóa bỏ những ý nghĩ ban ơn” - bà Mai Thị Phúc, khoa Tiêu hóa BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, nhận xét.

Kết quả khảo sát còn cho thấy hơn 89% bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc tinh thần. Trong đó, hơn 74% bệnh nhân muốn được thầy thuốc lắng nghe và chia sẻ, gần 84% muốn được tư vấn về căn bệnh mắc phải, hơn 81% muốn được tư vấn về cách điều trị và chăm sóc.

Cũng qua khảo sát, lực lượng điều dưỡng ngày càng được bệnh nhân chọn để chia sẻ lo âu về bệnh tật, cũng như tư vấn những vấn đề liên quan sức khỏe. “Do vậy các BV cần nâng cao chuyên môn cho lực lượng điều dưỡng hơn nữa” - bà Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.