Chùm ảnh: Kêu trời vì ‘ổ voi’, ‘ổ trâu’ giữa đàng

(PLO)- Đường Điểu Xiển dài gần 10 km nhưng đoạn từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai đến trạm ga Hố Nai (thuộc khu phố 9, phường Tân Biên, TP Biên Hòa) hiện bị xuống cấp rất nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Người dân sống ở khu vực này kêu trời vì các thể loại “ổ gà”, “ổ voi”, “ổ trâu” chi chít cả con đường. Suốt bao năm qua, người dân ngán ngẩm, đau khổ và đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng cũng chẳng tới đâu.

Đây là tuyến đường huyết mạch lưu thông, chở hàng hóa từ quốc lộ 1A đi vào ga Hố Nai, khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và cụm công nghiệp chế biến gỗ Hố Nai (TP Biên Hòa) nên mỗi ngày con đường phải gồng gánh, chịu đựng hàng ngàn lượt xe qua lại. 

Theo lời một người dân cho biết con đường này từng được tu bổ, với kinh phí đầu tư gần 1 tỉ đồng. Nhưng đưa vào hoạt động chưa bao lâu thì đoạn đường này lại đã bị các xe tải lớn, xe chở hàng cày nát, lầy lội còn nghiêm trọng hơn trước. 

Mặt đường chi chít những “ổ voi”, “ổ gà” “ổ trâu”...

Không thể tin được đây là một con đường với hàng ngàn lượt xe cộ qua lại mỗi ngày 

Có những cái “ao” sâu từ 0.5-0.7 m, rộng 10 m2, chiếm hết diện tích mặt đường 

Cứ thế "ao" nọ nồi tiếp "ao" kia kéo dài suốt con đường Điểu Xiển. 

Dù Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai có cắm bảng hạn chế tải trọng 10 tấn nhưng hằng ngày vẫn có “đội quân” hàng trăm lượt xe quá tải ngang nhiên chạy rầm rầm.  

Đây là nguyên nhân chính làm cho con đường ngày một hư hỏng trầm trọng hơn 

Hệ thống cống thoát hai bên đường đã hư hỏng hoàn toàn nên lượng nước mưa, nước sinh hoạt của người dân cứ thế chảy ra mặt đường 

Nghiêm trọng hơn, bên lề đường xuất hiện nhiều hố nứt, rãnh sâu tạo thành “cái bẫy” rất nguy hiểm nếu người lưu thông vô tình không để ý sẽ bị “sập chân” bất cứ lúc nào. 

Được biết dự án làm mới tuyến đường Điểu Xiển đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ năm 2013, dự kiến triển khai đồng bộ trong năm 2015. Tuy nhiên, theo một đại diện UBND TP Biên Hòa cho biết thì đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được vì... thiếu nguồn vốn. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có thông báo rằng dự án này nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến trong năm 2016 sẽ thi công.

Trường Trí

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.