Chị em cả nước đồng hành cùng y bác sĩ tại TP.HCM chống dịch

(PLO)- Khởi động đúng thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, chương trình hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của Hội quán các bà mẹ đã kết nối chị em mọi miền Tổ quốc, đồng hành cùng các y bác sĩ tại TP.HCM.

Nhiều suất ăn, thiết bị, máy móc đã được Hội quán các bà mẹ gửi đến các bệnh viện (BV) tại TP.HCM. Không chỉ có sự chung tay của thành viên Hội quán tại TP.HCM, nhiều chị em trên khắp cả nước cũng góp sức mình.

Tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Bích Lan dùng tiền bán sách và tự đóng góp thêm, gửi 20 triệu đồng cho hội quán. Chị còn kêu gọi các bạn bè ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ủng hộ, giúp đỡ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM. Từ Hà Nội, chị Tô Châu cũng gửi gạo mong hỗ trợ phần nào các bếp ăn tại hội quán.

Còn chị Ngân Hà (sống tại TP.HCM) đã kết nối với sư thầy tại chùa Sắc Tứ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), nhận hàng tấn rau củ của bà con Triệu Phong gửi vào, cùng chị em hội quán chuẩn bị suất ăn cho các y bác sĩ.

Phần ăn tươm tất của Hội quán các bà mẹ chuẩn bị tặng các y bác sĩ. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Nhật Diễm (Nha Trang) là một trong số các chị em nhiệt tình ủng hộ chương trình hỗ trợ y, bác sĩ của hội quán. Chị đã gắn bó với hội quán gần 4 năm. Trong suốt thời gian đó, chị Diễm cùng chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (người sáng lập Hội quán các bà mẹ) tham gia các chương trình giữ gìn làng nghề truyền thống, thư viện sách cho trẻ em vùng sâu vùng xa, hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Năm nay, khi dịch bệnh trở nên căng thẳng tại TP.HCM, chị Diễm một lần nữa đồng hành cùng hội quán kêu gọi tiền hỗ trợ phần ăn của các y, bác sĩ. 200kg gạo đã được gửi đến các bếp ăn của hội quán. Chị Diễm chia dần tiền hỗ trợ thành từng đợt, bao gồm tiền mua nguyên liệu nấu ăn cho các bếp, tiền mua nhu yếu phẩm, khẩu trang, áo quần bảo hộ khi hội quán kêu gọi.

Chị Diễm cho biết: “Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng quyên góp tiền, được 20 triệu đồng để mua máy móc gửi bệnh viện tại TP.HCM. Tôi cảm thấy may mắn vì quá trình kêu gọi rất thuận lợi, nhiều mạnh thường quân còn hỏi có cần thêm gì không. Nhiều chủ doanh nghiệp cũng gặp khó khăn nhưng đã chắt chiu, sẵn sàng cho đi để hỗ trợ TP.HCM. Khi nào còn tiền hỗ trợ, tôi sẽ còn làm”.

Cũng tại Nha Trang, có chị Hồng gửi nguyên liệu sạch để nấu nước uống gửi các bác sĩ, có mẹ con chị Điền Thanh đứng ra kêu gọi đóng góp để cùng Hội quán giúp đỡ bệnh viện.

Một học trò của nhà văn Võ Diệu Thanh ở An Giang cũng đấu giá cây để ủng hộ Hội quán các bà mẹ. Số tiền 20 triệu đồng được nhà văn gửi tới chị Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Còn ở điểm nóng của dịch - TP.HCM, nhiều chị em đang hằng ngày nổi lửa, nấu hàng ngàn suất ăn gửi tới các y bác sĩ. Các nhóm Yêu sài gòn, Nhóm những người yêu Sài Gòn, Chia sẻ Sài Gòn cũng lập quỹ mua máy móc, trang thiết bị, hỗ trợ chuẩn bị các phần ăn gửi đến bệnh viện,… sau khi nhận được lời kêu gọi của hội quán.

Hội quán các bà mẹ gửi nước uống kèm lời động viên thân tình. Ảnh: NVCC

Chị Đỗ Phượng Uyên là một thành viên mẫn cán trong số đó. Chị Uyên là giáo viên Tiếng Anh, các lớp học của chị đã nghỉ từ tháng 5 do dịch. Ngoài việc gửi tiền ủng hộ các bếp ăn, chị Uyên còn kêu gọi bạn bè đóng góp hỗ trợ bệnh viện, gửi về Hội quán.

“Tôi còn may mắn hơn nhiều người tại thành phố, có tiền dự trữ để dùng khi phải nghỉ việc, được sống trong nhà của mình, không phải lo lắng chuyện tiền thuê trọ mùa dịch. Các chị em gồng mình cùng Nhà nước chống dịch đến khi còn có thể. Một người bạn của tôi cũng lái xe bán tải chở miễn phí nước, sữa của Hội quán gửi đến bệnh viện thu dung 6. Hai tháng nay, anh trong đội xung kích của Thành đoàn phát suất ăn cho các bệnh viện” - chị Uyên tâm sự.

Kết nối nhiều chị em trên cả nước chung tay hướng về TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng hết sức ngạc nhiên “vì năng lực và sự cộng hưởng của mọi người”.

“Tinh thần chung mọi người là rất đồng lòng, họ thương TP.HCM, thương đội ngũ y bác sĩ. Mỗi một tin nhắn gửi đến cho tôi từ các chị em là một lời động viên, ai cũng chờ ngày kiểm soát được dịch. Hiện tại, các mẹ, các chị của hội quán tại TP.HCM cũng được tiếp lửa khi nhận được tấm lòng của chị em cả nước. Họ lo cho các y bác sĩ như cho chính người thân mình trong bệnh viện khi nấu cơm, tiếp nước, sắm thiết bị máy móc” - chị chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.