Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện

(PLO)- Tối 22-11, ca sĩ Suboi đã cháy hết mình trên sân khấu trong đêm nhạc gây quỹ “Dấu chân xanh” với vai trò là Đại sứ thiện chí cho chiến dịch “Sinh viên vì cộng đồng”, được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 1

Ca sĩ Suboi tên thật là Hành Lâm Trang Anh. Cô là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ đồng thời là một diễn viên. Cô được xem là nữ rapper đầu tiên cũng là “Nữ hoàng nhạc hip-hop” tại Việt Nam.

Dù công việc bận rộn nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn dành thời gian để tham gia vào những hoạt động thiện nguyện dành cho cộng đồng.

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 2
Ca sĩ Suboi là đại sứ thiện chí của chiến dịch "Sinh viên vì cộng đồng" lần VII. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về lý do quyết định nhận lời mời làm đại sứ cho chiến dịch lần này, Suboi chia sẻ hiện nay môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Vì thế, khi biết tới chiến dịch “Sinh viên vì cộng đồng” của trường sẽ thực hiện những dự án để bảo vệ môi trường, Suboi đồng ý tham gia ngay.

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 3
Ban tổ chức tặng hoa và cúp chứng nhận cho ca sĩ Suboi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Xuất hiện tại đêm nhạc, ca sĩ Suboi cho biết cô cảm thấy vui và hạnh phúc khi được sử dụng tiếng nói và sự ảnh hưởng chút ít của bản thân để lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chiến dịch đến với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

“Tôi rất vui khi được tham gia vào đêm nhạc đầy ý nghĩa này. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình cũng như các nhà hảo tâm và các bạn sinh viên đã luôn nỗ lực hết mình trong các hoạt động của chiến dịch” - Suboi chia sẻ

Sự góp mặt của Suboi trong đêm nhạc đã nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của các bạn sinh viên. Những bài hát làm nên tên tuổi của cô đã được Suboi thể hiện lại theo một phong cách trẻ trung, hiện đại, năng động và đầy lôi cuốn.

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 4
Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc gây quỹ "Dấu chân xanh". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngoài các ca sĩ, đêm nhạc còn có sự tham gia của các cá nhân, các đội văn nghệ đến từ rất nhiều trường ĐH, CĐ trên toàn thành phố như ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên.

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 5

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 6

Ca sĩ Suboi cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện ảnh 7
Một số tiết mục văn nghệ của các trường ĐH. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đêm nhạc gây quỹ “Dấu chân xanh” là một phần trong khuôn khổ của chiến dịch “Sinh viên vì cộng đồng” lần VII được Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức với mong muốn lan tỏa ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện, để mỗi người cùng nhau hành động vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.