Ca bệnh ở Hải Dương có lịch trình di chuyển phức tạp

(PLO)- Bệnh nhân làm lao động tự do, không có nơi ở cố định, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, lưu trú tại nhiều địa chỉ khác nhau.

Ngày 6-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm một trường hợp dương tính Sars-CoV-2 là bệnh nhân nam 32 tuổi có lịch trình di chuyển phức tạp.

Bệnh nhân trú xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng) làm nghề lao động tự do, không có nơi ở cố định, lưu trú tại nhiều địa chỉ khác nhau. Theo điều tra dịch tễ, ngày 24-4, bệnh nhân ở tại phòng trọ tại số 115/107 Vũ Hựu (phường Thanh Bình, TP Hải Dương). 

Những nơi bệnh nhân dương tính COVID-19 lưu trú đã bị phong tỏa

Trưa 25-4, bệnh nhân đi xe ô tô dịch vụ tới huyện Phù Cừ (Hưng Yên) ăn cơm cùng nhóm 3-4 người bạn, ăn xong lại về phòng trọ ở TP Hải Dương nghỉ.

Sáng 26-4, bệnh nhân gọi xe ô tô dịch vụ đi Hà Nam, tham quan chùa Tam Chúc (đi một mình). Tại khu vực cổng chùa, bệnh nhân có mua nước mía, sau đó vừa uống nước mía vừa đi vào trong chùa. Do uống nước mía nên có những lúc không đeo khẩu trang.

Sau khi rời chùa Tam Chúc, bệnh nhân đi Hải Phòng, thuê phòng 503 khách sạn BlueSea tại số 15 đường Trung Lực (quận Hải An, Hải Phòng). Tại khách sạn BlueSea, hàng ngày có nhân viên khách sạn vào dọn phòng.

Trong thời gian ở khách sạn này, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho nên không đi đâu, không có ai đến chơi. Các bữa ăn hàng ngày do bạn đi mua mang về hoặc gọi ship đến khách sạn.

Khoảng 9-10 giờ sáng 30-4, bệnh nhân có hẹn bạn ở TP Hải Dương nên gọi xe đi từ khách sạn Bluesea về khu vực Siêu thị BigC Hải Dương. Trong thời gian chờ bạn, bệnh nhân có vào siêu thị BigC chơi (đi vào bằng lối cửa A1, chỉ ở khu vực cửa, không vào trong siêu thị, không mua sắm đồ gì).

Do bạn của bệnh nhân có việc bận nên không gặp. Sau đó, bệnh nhân về lại phòng nghỉ 503 khách sạn Blue Sea ở quận Hải An (Hải Phòng) nghỉ đến hết chiều 4-5 lại quay về Hải Dương.

Vì thấy bị ho kéo dài nên 16 giờ 15 phút chiều 4-5, bệnh nhân tiếp tục đi thuê phòng ở một mình tại phòng 202 Khách sạn Sun Hotel ở Lô 31.1 khu đô thị Thiên Phú trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp (phường Tứ Minh, TP Hải Dương).

Khoảng 7 giờ sáng 5-5, bệnh nhân gọi taxi hãng Thành Đông (do anh Toàn lái) đi từ khách sạn ra Viện 7 để hỏi làm xét nghiệm, nhưng được hướng dẫn ra Trung tâm xét nghiệm Medlatec (132 Quang Trung, TP Hải Dương). Tại trung tâm này, bệnh nhân được hướng dẫn ra khu BigC lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi lấy mẫu xong, bệnh nhân gọi xe taxi Thành Đông (do anh Bắc lái) để đi Hà Nội. Khoảng 10 giờ sáng 5-5, bệnh nhân tới Ngân hàng MB tại địa chỉ số 62 Trần Thái Tông để làm thủ tục mở thẻ ngân hàng. Sau khi ở Ngân hàng ra, bệnh nhân đi gặp người tên là Yến để đưa giấy tờ cho Yến. Sau đó đi taxi trên về khách sạn Sun Hotel ở Hải Dương.

Ngày 6-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SarS-CoV-2, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Cơ quan chức năng xác định từ 26-4 đến 6-5, bệnh nhân không tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.