Bé trai ói mỗi lần cả lít máu

(PLO)- Đó là trường hợp của bệnh nhi Nguyễn Trọng Phúc (13 tuổi, quê An Giang, hiện cư ngụ tại Bình Dương).

Ba bệnh nhi cho biết hơn một tháng trước, bé bị tai nạn bất tỉnh và chấn thương sọ não, điều trị tại BV Bình Dương. Sau khi xuất viện bốn ngày, bé bắt đầu chảy máu mũi và đột ngột nôn ra máu đỏ tươi.

Ba mẹ đưa bé vào BV Bình Dương. Tại đây bé được chẩn đoán rò động mạch cảnh xoang hang và chuyển viện lên BV Chợ Rẫy.

"Bé liên tục ói ra máu tươi, nhiều nhất vào sáng sớm, có khi ói gần một lít máu" - BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết.

BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, đang thăm hỏi bệnh nhi.

Sau hai lần chụp mạch máu não, các bác sĩ cho biết bé bị một khối giả phình động mạch khứu tồn lưu nguyên phát. Đây là chấn thương rất hiếm gặp, có thể bị vỡ và có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Bệnh nhi được can thiệp nội mạch, đặt vòng xoắn bằng kim loại bít phình động mạch não. Sau đó tình trạng bé Phúc cải thiện, sức khỏe đã ổn định và có thể xuất viện về nhà trong nay mai.

Gia đình bé quá nghèo, không có tiền chi trả viện phí, bé Phúc không có BHTY nên được lãnh đạo BV Chợ Rẫy chỉ đạo phẫu thuật cứu bé trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.