Bé sinh lúc VN gỡ hòa, bố ẵm con đi cổ vũ

(PLO)- Những thiên thần nhỏ chào đời trong những thời khắc đẹp của trận chung kết U23 giữa Việt Nam và Uzbekistan. 

Hòa chung không khí sôi nổi trước thềm trận chung kết U23 châu Á lịch sử giữa đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào 15 giờ chiều nay, tất cả trái tim của người Việt Nam đều hòa một nhịp, tạo nên sức mạnh lớn để tiếp sức cho các cầu thủ U23 Việt Nam có thêm động lực trình diễn những màn rê bóng đẹp nhất giữa thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Tại BV Phụ sản TP Cần Thơ, không khí sục sôi của những cổ động viên cũng đã lan tỏa khắp các khoa/phòng.

Bé trai cân nặng 3,2 kg con sản phụ NTML (30 tuổi, Vĩnh Long) chào đời trước giờ bóng lăn như hòa vui cùng không khí cả nước hướng về các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Vừa ẵm thiên thần nhỏ, anh H., 31 tuổi vừa theo dõi trận chung kết U23 châu Á, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội tuyển U23 Việt Nam, chúc các cầu thủ có nhiều sức khoẻ và may mắn, hy vọng họ sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thời điểm khi cầu thủ Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam, anh Đạt (30 tuổi, Cần Thơ) đã trao những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào đến vợ và thiên thần nhỏ vừa chào đời của mình. Bên cạnh đó, anh cũng không quên gửi lời chúc đến các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam luôn vững tinh thần, giữ gìn sức khoẻ và chiến đấu hết mình để mang lại niềm tự hào về màu cờ sắc áo Việt Nam.

Cùng với tinh thần đó, các cán bộ y tế tại bệnh viện cũng gửi lời chúc đội tuyển U23 Việt Nam vô địch.

Ông Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ "Vấn đề an ninh, an toàn cho sản phụ luôn được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Các bác sĩ, nhân viên trong ca trực vẫn đảm bảo nhiệm vụ của mình. Tất cả cùng đồng lòng hướng đến một trận đấu không thể nào quên".

Có thể nói, tất cả những người hâm mộ đều mang hy vọng, cầu chúc đội Việt Nam giành chiến thắng, viết tiếp lịch sử cho nước nhà ở giải đấu châu Á, bằng cách này hay cách khác nhưng tình yêu của mình, ai cũng muốn gửi một lời chúc chiến thắng đến những cầu thủ đội U23 Việt Nam.

Bé trai cân nặng 3,2 kg con sản phụ NTML (30 tuổi, Vĩnh Long) chào đời trước giờ bóng lăn

Bé sinh lúc VN gỡ hòa, bố ẵm con đi cổ vũ ảnh 2

Anh Đạt (30 tuổi, Cần Thơ) đã trao những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào đến vợ và thiên thần nhỏ vừa chào đời của mình ngay lúc Quang Hải gỡ hòa

Một ông bố vừa ẵm thiên thần nhỏ vừa theo dõi trận chung kết. Bé sinh lúc VN gỡ hòa, bố ẵm con đi cổ vũ ảnh 4

Cổ vũ nhiệt tình nhưng anh chị em nhân viên tại bệnh viện vẫn không quên nhiệm vụ "trực chiến". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.