Bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị viêm phổi

(PLO)- Bé trai bốn tháng tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau ba ngày điều trị viêm phổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã nắm được thông tin sự việc xảy ra tại Bệnh viện Y dược Buôn Mê Thuột.

“Hiện phía Sở đang lập hội đồng chuyên môn để xem xét đối với trường hợp bé trai bốn tháng tuổi tử vong tại bệnh viện này”- vị này nói.

Cũng theo vị này, phía Bệnh viện Y dược Buôn Ma Thuột cũng đã có báo cáo ban đầu về sự việc, tuy nhiên chưa có nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc bệnh nhi tử vong.

Người nhà bức xúc sau khi bé trai tử vong tại bệnh viện. Ảnh AT

Người nhà bức xúc sau khi bé trai tử vong tại bệnh viện. Ảnh AT

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Hà Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược Buôn Ma Thuột xác nhận, bệnh nhi bốn tháng tuổi vừa tử vong tại bệnh viện trong quá trình điều trị bệnh viêm phổi.

“Nguyên nhân tử vong của bệnh nhi phải chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn, bệnh viện chưa kết luận. Việc gia đình phản ánh bắt ép thở khí dung có thể gia đình hiểu sai thao tác của nhân viên y tế vì những việc làm đó cũng chỉ mong muốn cháu khỏe lại”- ông Tuấn cho biết.

Trước đó, ngày 24-6, cháu TNH (bốn tháng tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) được đưa vào Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột điều trị.

Chị NTPH (20 tuổi, mẹ cháu H.) cho rằng, con trai mình tử vong có lỗi của điều dưỡng vì đã “ép” cho cháu thở khí dung không đúng thời điểm.

Sở Y tế Đắk Lắk đã nắm được thông tin, đang lập hội đồng chuyên môn về trường hợp này.

Sở Y tế Đắk Lắk đã nắm được thông tin, đang lập hội đồng chuyên môn về trường hợp này.

“Hôm 26-6, khi con tôi đang ngủ thì có điều dưỡng tới đánh thức, cho thở khí dung. Bị đánh thức, con tôi khóc nên tôi nài nỉ xin cho con ngủ thêm. Tuy nhiên, nữ điều dưỡng không đồng ý. Sau lần thở đó, sức khỏe con tôi xấu đi…

Nhiều bác sĩ tới hỗ trợ, cấp cứu cũng không được nữa. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ vụ việc, không để con tôi chết oan ức vậy được” - chị H. bức xúc.

Cũng theo ông Tuấn, trong quá trình điều trị, cháu H đã có tiến triển tốt. Tuy nhiên, đến tối 26-6, bệnh nhi này có biểu hiện chuyển nặng, sức khỏe yếu. Trước tình hình trên, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn xe cộ và được người nhà đồng ý chuyển cháu H. xuống TP.HCM cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi tham vấn nhiều ý kiến chuyên môn và nhận thấy sức khỏe cháu bé không đảm bảo, có thể xảy ra sự cố dọc đường, bệnh viện đành để cháu H. ở lại và tập trung toàn bộ nhân lực để hỗ trợ cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.