Bánh thuẫn - món quà tết của những bà mẹ Eawy

(PLO)- Khi những chiếc bếp than hoa đỏ rực để chuẩn bị đúc bánh thuẫn cũng là thời điểm các thành viên trong gia đình đoàn tụ đón năm mới.

Dù hàng trăm loại bánh kẹo cao cấp ra đời mỗi năm đến nhưng có một thứ quà tết tồn tại mãi với thời gian và dường như không thể thay thế, đó là bánh thuẫn.

28 tết, con ngõ nhỏ chạy dọc thôn 1A, xã Eawy (Ea Hleo, Đắk Lắk) khúc khích tiếng cười nói của đám trẻ nhỏ. Chúng đang xem các bà, các mẹ trong gia đình đúc bánh.

Nhiều chục năm nay, đây là vị tết không thể thiếu của người dân nơi đây, bất kể giàu hay nghèo.

Bánh thuẫn được đúc trên bếp than hoa, báo hiệu cho sự đoàn tụ gia đình. Ảnh: TP

Kết tinh từ vị ngọt của đường mía, vị ngậy của trứng vịt và vị thơm của bột mình tinh (hay còn gọi là bột dong), bánh thuẫn tượng trưng cho những thứ tự nhiên nhất, chân quê nhất.

Để làm được một mẻ bánh phải có ít nhất 2-3 thành viên, trong đó người đánh bột, người đổ vào khuôn, người phụ trách lấy bánh ra khỏi lò bếp…

Xưa, người dân Eawy chỉ bắt đầu làm bánh thuẫn khi mọi công việc rẫy rừng đã tạm gác lại sau một năm làm việc vất vả. Nay, phần nhiều lớp con cháu đều đi làm ăn xa hoặc học tập ở các thành phố lớn, chỉ khi nào chúng trở về thì công việc đầy thiêng liêng kia mới được tiến hành.

Bánh thuẫn không chỉ đơn thuần là một thứ quà tết, nó còn là sự đoàn viên, sum họp gia đình.

Những đứa trẻ háo hức bên mẻ bánh thuẫn, chúng sẽ là người kế thừa cha mẹ duy trì món quà tết đầy ý nghĩa này. Ảnh: TP

Người Eawy cũng có một quan niệm rất độc đáo. Đó là khi đúc bánh thuẫn, nếu viên bánh nở thành hình cánh hoa sẽ là dấu hiệu cho một năm mới làm ăn khấm khá, may mắn.

Ngược lại, nếu bánh không nở mà tròn một cục hay còn gọi là “tu" thì công việc sẽ gặp khó khăn, trắc trở.

Bởi vậy, cứ mỗi khi đốt bếp làm bánh, lũ trẻ lại vây quanh. Trước khi mẻ bánh đầu tiên được mở ra, chúng cùng nhau hò câu “úm ba la, nở đi”. Thành thử, người lớn cũng hồi hộp theo, bếp bánh không bao giờ ngớt tiếng cười.

Miếng đầu là miếng ngon nhất. Những chiếc bánh thuẫn đầu tiên ra lò sẽ được ưu ái dành cho người già và trẻ nhỏ thưởng thức.

Ngồi cạnh bếp than đỏ rực, nhấm nháp chiếc bánh còn nóng hổi, thơm ngậy, trong thời tiết se se lạnh ngày tết, cảm giác mà không phải thứ quà nào cũng mang lại được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.