Bạn ơi, hạnh phúc nhất nhiều ngày qua là bữa cơm gia đình

(PLO)- “Nhà là nhất, nhất cơm nhà” - đó là thông điệp nhãn hàng Nam Ngư muốn gửi gắm qua bộ ảnh đầy ý nghĩa.

Trải qua những ngày không lân la hàng quán, chúng ta mới nhận ra quý giá nhất là khoảnh khắc cơm nhà. Hạnh phúc chẳng phải tìm đâu xa xôi, chỉ cần một bữa cơm nhà nóng hổi do chính tay mẹ nấu.

Ngày thơ ấu, bữa cơm nhà thường bắt đầu với tiếng gọi thân thương của mẹ: “Út ơi, xuống ăn cơm”. Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm ngon lành mẹ nấu. Nhưng lớn lên, ta lại vô tình nhiều lần bỏ qua cơm nhà. Khi thì vì công việc, lúc lại có hẹn với đám bạn thân, hay những niềm vui ngoài kia đã khiến chúng ta không còn mặn mà với cơm nhà như đã từng.

Hơn 15 ngày qua, ta có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho bữa ăn gia đình. Cảnh mẹ cặm cụi nấu ăn trong bếp, mùi hương món ăn thơm nức mũi, cả nhà quây quần bên mâm cơm tròn. Ta lại được tìm về với những ngày xưa, khi cơm nhà luôn là nhất và đáng trân quý hơn tất cả.

Đồng hành cùng hàng triệu bữa cơm gia đình Việt, Nam Ngư muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa này đến với mọi người thông qua giai điệu “Nhà là nhất, nhất cơm nhà”:

Cách ly thì tốt nhất phải ở nhà. Cơm ngon đã sẵn sàng. Mời nhà ta xơi cơm rộn rã bao tiếng cười”.

Món ngon sẵn sàng ngay lúc bụng đang đói kêu “ọt ọt” thì còn gì bằng? Cả nhà nhanh tay phụ mẹ dọn lên mâm, hôm nay toàn là món ruột của mấy cha con.

“Có gia vị nấu chấm rất đậm đà. Cơm ngon của nhà mình. Cùng Nam Ngư bữa ăn giúp gia đình thêm vui”.

Mẹ cặm cụi chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất, cùng nước mắm Nam Ngư Cá Cơm Tươi làm món ăn thêm thơm ngon, đậm đà.

Vậy nên nói cơm nhà ngon nhất trần đời thì cũng không khoa trương đâu.

“Gia đình luôn là nơi che chở ta. Nhìn ông bà cười vui biết bao, cha mẹ hết lắng lo”.

Dù cho ngoài kia thế giới bộn bề, cơm nhà vẫn tròn đầy những bình yên. Để rồi sau này dù đi xa đến mấy, nhớ nhất là cơm nhà, thương nhất là ông bà, mẹ cha. Cùng thưởng thức giai điệu đáng yêu này ngay nhé. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.