'Bà bầu' voi Ban Nang đã không thể mẹ tròn con vuông

(PLO)- Sau gần hai năm mang thai, bà bầu voi nhà tên Ban Nang ở Đắk Lắk đã không thể mẹ tròn con vuông do voi con đã bị chết ngạt trong bụng mẹ trước khi sinh.

Theo Laodong.com, sáng 9-10, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết sau gần hai năm mang thai, voi nhà đầu tiên mang thai đã thất bại bởi chú voi con đã chết ngạt trước khi được sinh ra.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ tối qua, voi mẹ Ban Nang (38 tuổi) của nhà ông Y Mứ Bkrông (huyện Lắk, Đắk Lắk) đã sinh con nhưng voi con đã chết trong bụng mẹ.

Từ khi mang bầu, "bà bầu" voi Ban Nang được dừng chở khách, trở lại rừng nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Voi con được xác định là voi đực, nặng 90 kg nhưng đã chết trước khi sinh. Nguyên nhân ban đầu được Trung tâm Bảo tồn voi xác định có thể là do quá trình voi chuyển dạ quá lâu.

'Bà bầu' voi Ban Nang đã không thể mẹ tròn con vuông ảnh 2
Ban Nang được thả vào rừng và có voi H’Băn ở bên cạnh làm vai trò bà đỡ khi sinh. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Theo VOV, số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho thấy tình trạng voi nhà của tỉnh suy giảm nghiêm trọng, từ 502 con vào năm 1980, đến nay chỉ còn 44 con voi nhà, trong đó có 19 con voi đã hơn 40 tuổi không còn khả năng sinh sản.

'Bà bầu' voi Ban Nang đã không thể mẹ tròn con vuông ảnh 3
Voi con đã bị chết trong bụng mẹ trước khi sinh ra, nguyên nhân có thể là do voi mẹ đã chuyển dạ quá lâu. Ảnh: VOV

Voi suy giảm vì nhiều nguyên nhân như xung đột với voi rừng, phục vụ du lịch quá sức, tuổi già… Việc suốt 30 năm không có voi nhà sinh sản và voi chết dần dẫn đến việc voi nhà đứng trước nguy cơ có thể tuyệt chủng.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, “bà bầu” voi đặc biệt này tên là Ban Nang, 38 tuổi, thuộc sở hữu của ông Y Mứ B’krông ở buôn M’Liêng, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk (Đắk Lắk). Theo Trung tâm Bảo tồn voi, “bà bầu” Ban Nang mang thai đã hơn 20 tháng, dự kiến sẽ sinh trong tháng 9.

Từ khi biết Ban Nang mang thai, Trung tâm Bảo tồn voi đã gặp gỡ chủ voi, vận động cho Ban Nang dừng chở khách du lịch. Voi Ban Nang đã được tháo bành, thả về rừng ăn uống và nghỉ ngơi, dưỡng thai. Ngoài thức ăn kiếm trong rừng, chủ voi còn cắt cử người hằng ngày cắt chuối cho voi ăn, dẫn voi đi uống nước.

Trung tâm Bảo tồn voi cũng đã trao 171 triệu đồng kinh phí hỗ trợ voi sinh sản cho gia đình ông Y Mứ giúp gia đình yên tâm chăm sóc, thả voi về rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.