Ảnh: Giữa Thủ đô, dân phải chèo thuyền vào nhà

(PLO)- Dù đã một tuần sau sự cố vỡ đê Bùi 2, nước vẫn ngập phần lớn diện tích xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội). Người dân chủ yếu dùng thuyền di chuyển.

Nam Phương Tiến và Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) là hai xã chịu hậu quả nặng nề nhất sau trận vỡ đê ngày 12-10 vừa qua. Dù đã một tuần trôi qua, đến nay khắp nơi vẫn là nước.

Đi qua UBND xã, vào khoảng 100m trong khu vực nhà dân, mọi thứ trước mắt đều là nước, rác, bùn ngập các đoạn đường. 

Các phương tiện di chuyển như xe đạp, xe máy hầu như đều vô tác dụng trước những con đường quen thuộc này. Người đàn ông trong ảnh là một trong những người may mắn vượt qua được con đường ngập mà không bị "chết máy".

“Nước bây giờ đang xuống rồi mới được như thế đấy, hôm qua, hôm kia tôi còn không vào được nhà mình, nước dâng hơn nửa tường này, máy móc không kịp đưa lên cao là hư hỏng hết” – ông Hùng, người dân xã Nam Phương Tiến cho hay.

Hàng loạt xe máy cố gắng vượt qua khu vực ngập nhưng đều bị "chết máy".

Khu vực trường học dù đã một tuần kể từ khi vỡ đê, đến nay vẫn ngập trong nước.

Vì các phương tiện đều vô tác dụng, người dân di chuyển bằng thuyền.

Không chỉ những trục đường chính, nước ngập sâu vào tận các con ngõ nhỏ.

Thậm chí ngập đến cửa sổ, nhiều hộ dân phải đóng cửa sang nhà họ hàng nơi khác sinh hoạt nhờ.

Tất tả dọn dẹp ngôi nhà, vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng lội trong biển nước, lâu lâu lại ngóc đầu lên. “Đâu cũng thấy nước, mấy nay sống trên tầng hai, người sống chung với lợn, gà, chó, mèo. Nước lũ lên nhanh quá, phải đưa đàn lợn lên trên đấy chứ không là mất hết. Xuống dưới nhà vẫn phải lội bì bõm, không biết khi nào nó mới bớt ngập” .

Để di chuyển từ nhà này sang nhà khác, lựa chọn duy nhất để không bị ướt quần áo là bơi thuyền.

Theo UBND xã Nam Phương Tiến, hiện nhân lực tại chỗ có gần 275 người cộng thêm 450 chiến sĩ Quân đội hỗ trợ người dân trong những ngày ngập. Điểm ngập sâu nhất ghi nhận tới thời điểm này là hơn 4m, toàn xã có đến 831 hộ bị cô lập chiếm 4412 khẩu, 530 hộ ngập úng. Thiệt hại hàng trăm ha hoa màu, ruộng vườn, chưa kể hơn 5577 gia súc, 96.321 gia cầm bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại những khu vực nước rút, người dân bắt đầu tất tả dọn dẹp, vệ sinh môi trường để quay lại nhịp sống hàng ngày, sau một tuần bị đảo lộn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.