1.000 trẻ mồ côi vì COVID-19 được nuôi dạy tại Đà Nẵng

(PLO)- Trường Hy Vọng có mục tiêu tiếp nhận, chăm sóc và đào tạo 1.000 trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19 trên cả nước.

Sáng 8-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc Tết và lì xì đầu năm cho các em học sinh đầu tiên vừa được Trường Hy Vọng tiếp nhận.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho hay Trường Hy Vọng được thành lập với mục tiêu tiếp nhận, chăm sóc và đào tạo cho 1.000 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 trên cả nước.

Hiện đã có 34 em hoàn cảnh khó khăn nhất được tập đoàn FPT đưa về Trường Hy Vọng chăm sóc. Ảnh: TL

Việc làm này xuất phát từ ý tưởng của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT và cũng là quyết tâm của tập đoàn này trong việc nuôi dạy các cháu.

Theo ông Khoa, hiện đã có 34 em có hoàn cảnh khó khăn nhất được Tập đoàn FPT đưa về đây chăm sóc. Dự kiến trong tháng 9-2022, Trường Hy Vọng sẽ khai giảng với khoảng 270 em học sinh và sẽ tiếp nhận theo kế hoạch là 1.000 em.

Ông Khoa cho hay, dự án đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành rất quý báu từ chính quyền các địa phương, TP Đà Nẵng và nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác.

Trong đó, Hãng hàng không Vietjet hỗ trợ vé máy bay về quê thăm nhà cho các em ít nhất hai lần/năm. Tập đoàn Thiên Long tài trợ toàn bộ dụng cụ học tập tại trường.

Quân khu 5 cũng hỗ trợ Trường Hy Vọng giáo trình giảng dạy theo mô hình thiếu sinh quân để các em sớm tự lập.

Ông Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, lì xì đầu năm cho các em Trường Hy Vọng. Ảnh: TL

Cũng theo ông Khoa, FPT đang có kế hoạch mời những người giỏi, các tỉ phú trong và ngoài nước về chia sẻ, giảng dạy thêm cho các em.

Ông Khoa đề xuất TP Đà Nẵng sớm hoàn thành việc cấp phép cho Trường Hy Vọng đảm bảo hoạt động ổn định, hiện thực hóa kế hoạch đón 1.000 trẻ mồ côi trên cả nước.

Thăm hỏi các em học sinh đầu tiên đến Trường Hy Vọng, ông Quảng bày tỏ sự xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn của các em.

Ông Quảng cho hay, dịch COVID-19 đã để lại hậu quả rất nặng nề, nhiều gia đình mất người thân, nhiều con trẻ mất cha mẹ.

“Đưa được 1.000 cháu về Đà Nẵng nuôi dạy là một trong những ý tưởng rất nhân văn nhưng cũng vô cùng khó khăn của lãnh đạo Tập đoàn FPT. Đà Nẵng hết sức ủng hộ ý tưởng này và đã chỉ đạo các sở ban ngành tạo điều kiện tốt nhất, sớm hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận chăm sóc các cháu”, ông Quảng chia sẻ.

Mồ côi do COVID-19: Em cần 1 gia đình!
Mồ côi do COVID-19: Em cần 1 gia đình!
(PLO)- Những mất mát trong tâm hồn con trẻ bị mất người thân do dịch bệnh COVID-19 cần được bù đắp đúng cách, nên để các em được sống trong môi trường gia đình. Việc chăm sóc trẻ em tập trung chỉ thực hiện khi không còn giải pháp nào khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.