edf40wrjww2tblPage:Content

Từ ngày chị phát bệnh, không còn buôn bán được nữa, cả nhà chỉ trông vào thu nhập bấp bênh, ít ỏi của chồng chị. Đã vậy, vợ chồng chị còn phải chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật, đang ở chung nhà. Dù chị có BHYT nhưng thời gian chữa trị kéo dài và tốn kém, nên gia đình chị đang lâm cảnh nợ nần chồng chất.
.jpg)
* Chị Trần Thị Thu Thủy (47 tuổi, tạm trú tại P.11, Q.Bình Thạnh) bị viêm màng bồ đào (một bệnh lý về mắt) đã hai năm. Do khó khăn, không điều trị thường xuyên nên mắt chị ngày càng mờ. Bác sĩ cho biết, bệnh của chị rất dễ biến chứng dẫn đến mù lòa nếu không chữa trị. Chồng chị làm thợ hồ, vợ chồng có một con còn nhỏ đang đi học. Trước đây, chị đi giúp việc nhà theo giờ, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Mới đây, chân chị bị sưng to, đau nhức, đi khám thì phát hiện bị thoái hóa khớp háng, cần phải phẫu thuật. Hiện bữa ăn của gia đình lo còn khó khăn, vợ chồng chị không biết phải tìm đâu ra chi phí để chị chữa bệnh.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ