edf40wrjww2tblPage:Content

Các con bà đã có gia đình, ở riêng, nhưng đều khó khăn nên không giúp gì được cho mẹ. Do việc điều trị kéo dài nên dù có BHYT nhưng phần còn lại phải đóng, chi phí mua thuốc ngoài danh mục hàng tháng là gánh nặng quá sức đối với gia đình bà.

* Sau một năm điều trị bệnh ung thư tuyến giáp tại BV Ung Bướu, bà Lý Thị Tư (55 tuổi, ngụ tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đành phải xin xuất viện về quê uống thuốc nam vì không còn khả năng. Chồng mất, các con có gia đình nhưng đều khó khăn, một con trai bị tâm thần, bà đi giúp việc nhà nuôi mẹ già mắc bệnh tim. Hiện do sức khỏe yếu, lại phải chăm sóc mẹ bệnh nên bà không còn đi làm được nữa, gia đình hết sức khó khăn vì không còn nguồn thu nhập nào. Bác sĩ cho biết, bà phải tiếp tục xạ trị, nếu không khối u có nguy cơ di căn, nhưng bà đã hết đường xoay xở?
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ này chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ