edf40wrjww2tblPage:Content

Sức khỏe chị suy kiệt nghiêm trọng, thường xuyên ngất xỉu; hai chân bị liệt, không thể đi lại được. Chồng chị là bộ đội, công tác xa nhà. Việc chăm sóc hai con và nuôi chị tại bệnh viện phải nhờ ông bà ngoại các cháu lo liệu. Trước khi bệnh, chị Thùy Anh làm công nhân, cuộc sống tạm đắp đổi qua ngày. Nằm trên giường bệnh, chị chỉ mong có điều kiện chữa bệnh để được sống nuôi con.

* Khi chồng vừa mất vì bệnh ung thư phổi thì chị Trần Thị Út, 29 tuổi, ngụ tại xã Bình Thành, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũng phát hiện mình bị ung thư vú. Số tiền hơn 20 triệu đồng vay mượn cho chồng chữa bệnh vẫn chưa trả được, chị phải tiếp tục vay thêm 30 triệu nữa để xạ trị. Từ khi chồng mất, lại phát bệnh nặng, hai mẹ con chị về tá túc cùng mẹ già và vợ chồng người anh. Mới đây, mẹ chị qua đời do ung thư gan. Chị Út lo lắng: “Trong vòng chưa đến ba năm mà tôi mất hai người thân, bản thân lại mắc bệnh nặng, nợ nần chồng chất, phải nhờ sự đùm bọc của anh chị, nhưng cuộc sống của anh chị cũng vất vả, khó khăn. Tôi không biết xoay xở ra sao trong những ngày sắp tới”.
* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp đỡ cho hai phụ nữ chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ