edf40wrjww2tblPage:Content

Mới đây, bác sĩ BV Nhi Đồng 1 cho biết cháu cần phẫu thuật tạo hình hậu môn. Tuy nhiên, ba mẹ cháu đi bán vé số dạo, gia đình rất khó khăn nên không thể xoay xở chi phí cho cháu nhập viện. Mẹ của Hoàng Anh cho biết: “Trong nhà nhiều khi không có nổi lon gạo nấu cơm, nói chi đến tiền triệu để chữa bệnh cho con”.

* Gần một năm nay, cháu Nguyễn Trọng Nghiêm, hai tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phải vào BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị bệnh ung thư máu. Dù cháu có BHYT nhưng gia đình vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc ngoài danh mục, trả chi phí bơm tủy, truyền máu… Ba mẹ của Nghiêm đều làm thuê, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, gia đình luôn thiếu trước hụt sau, vì vậy không thể xoay xở đâu ra chi phí để tiếp tục chữa trị cho cháu.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
PHÒNG CTBĐ