Vợ lén chồng nuôi em trai lười biếng

07/06/2026 - 10:00

PNO - Vợ tôi bảo mình là chị, thương cha mẹ già yếu nên phải phụ cấp nuôi em để san sẻ gánh nặng tuổi già cho ông bà.

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Vợ chồng tôi đang lục đục vì tôi phát hiện vợ liên tục giấu tôi chuyển tiền tiếp tế cho cậu em trai ở quê. Cậu ta đã đến tuổi trưởng thành, cơ thể hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh nhưng suốt ngày chỉ nằm dài ngủ, chơi game và... ăn bám. Khi tôi chất vấn, vợ liền lu loa rằng cha mẹ đã già rồi mà vẫn phải nặng gánh lo cho thằng út. Cô ấy viện cớ mình là chị, thương cha mẹ già yếu nên phải chu cấp cho em để san sẻ gánh nặng tuổi già cho cha mẹ.

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này của vợ. Đối với tôi, con cái chỉ có trách nhiệm báo hiếu, chăm sóc cha mẹ chứ không có nghĩa vụ phải nuôi nấng, chu cấp cho anh chị em ruột, nhất là khi người đó đã trưởng thành, khỏe mạnh nhưng lại lười lao động.

Việc vợ tôi lén lút lấy tiền nhà đem cho em không chỉ làm thâm hụt kinh tế gia đình, mà còn gián tiếp hại cậu em ngày càng ỷ lại, không chịu trưởng thành. Tôi phải làm sao để vợ hiểu ra vấn đề và chấm dứt việc tiếp tay cho sự lười biếng mà không làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng?

Anh Tuấn

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(12)
  • Vinh 10-06-2026 07:39:01

    Bài viết không nói rõ số tiền nhà vợ lấy là tiền của hai vợ chồng làm ra, tiền của vợ hay của chồng nhiều hơn? Vợ hoặc chồng, ai kiếm tiền nhiểu hơn, bản thân ông chồng là người thế nào cũng không nói. Nếu tiền nhà này là tiền vợ đóng góp nhiều hiện, thì cô ấy có quyền lấy ra cho em trai, nếu chồng đóng góp nhiều thì mới có cớ để nói. Nhiều ông chồng cũng không đóng góp tiền nhà được mấy đồng, nhưng lại ý kiến khi vợ tiêu tiền. Trước khi là vợ, cô ấy là chị gái, bỏ chồng được chứ không bỏ em trai ruột, bỏ bố mẹ được đâu. Cách nói lấp lửng này của ông chồng hoàn toàn không ổn.

  • Mạnh Cường 07-06-2026 11:10:54

    Chia sẻ gánh nặng cho bố mẹ có nhiều cách, không phải bằng cách nuôi thằng em lớn tướng mà lười thế nhé. Quan điểm nhà vợ sai be bét rồi. Anh là đàn ông phải tỉnh táo lèo lái gia đình không là xong phim.

  • Đức Hoàng 07-06-2026 11:09:30

    Không tìm được tiếng nói chung chuyện này là toang đấy. Ấm ức chịu sao được?

  • Tuấn Anh 07-06-2026 11:07:27

    Quan điểm của anh hoàn toàn đúng, không chỉ với bên nhà vợ mà cả nhà chồng cũng vậy. Vợ chồng anh chỉ có trách nhiệm với bố mẹ già hai bên, còn lại thì dẹp hết. Cứ sa đà là rủ nhau ra đê ở đấy.

    • Vinh

      Thế lỡ người chồng chỉ ham ăn nhậu, sĩ diện, thích đãi bạn bè nên chẳng đóng góp được bao nhiêu cho gia đình thì bạn tính sao? Bài viết đâu hề nói ai là người góp tiền nhiều hơn trong nhà.

      Hơn nữa, em chồng sống thế nào cũng chưa đến lượt anh chồng đứng ra dạy đời hay phán xét. Mỗi người là một cá thể độc lập, có cuộc sống và lựa chọn riêng. Tôn trọng nhau còn quan trọng hơn việc soi xét xem ai kiếm được nhiều tiền hơn ai.

    • Vinh

      Mỗi người đều có quyền sử dụng số tiền do mình làm ra. Muốn đánh giá đúng sai thì bài viết phải nói rõ ai là người đóng góp nhiều hơn cho kinh tế gia đình. Nếu người vợ là người gánh phần lớn chi phí trong nhà thì việc ông chồng lên giọng trách móc lại khiến người ta đặt dấu hỏi về vai trò và trách nhiệm của anh ta.

      Tôi từng biết không ít trường hợp chồng không hẳn ăn bám nhưng vì sĩ diện nên tiêu tiền vào ăn nhậu, bạn bè, thậm chí cho mượn tiền không suy nghĩ. Đến lúc vợ giúp đỡ người thân thì lại quay sang chỉ trích, lên lớp đạo đức và chê em vợ lười biếng. Cuối cùng vợ không chịu nổi nên ly hôn. Giờ người vợ vẫn sống ổn định, còn người chồng vì những quyết định mang nặng sĩ diện mà nợ nần chồng chất, đến nhà ở cũng không còn.

      Bởi vậy, những bài viết kể chuyện theo kiểu lấp lửng, không nói rõ bức tranh tài chính của gia đình thường rất khó đánh giá khách quan. Cá nhân tôi thấy nếu một người phản ứng quá gay gắt với chuyện tiền bạc mà không làm rõ phần đóng góp của mình thì rất có thể vấn đề không nằm ở số tiền đã cho đi mà nằm ở chính cách sống và cách quản lý tiền của người đó.

  • Thanh Trúc 07-06-2026 11:06:01

    Những gia đình cứ đội con trai lên đầu thế này nhiều lắm, bắt con gái cung phụng nuôi thằng con trai trong nhà. Hủ tục rồi, phải thay đổi thì mới văn minh lên nổi.

  • Hải 07-06-2026 11:04:48

    Cậu em trưởng thành rồi phải tự làm mà nuôi thân chứ nhỉ? Ở đâu ra kiểu dung túng vô lý như thế. Cần làm rõ vấn đề này với vợ cho ra ngô ra khoai. Không phải bủn xỉn như tiền phải chi đúng chỗ. Tiền là mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng, cô ấy không thê tùy ý quyết như thế được.

  • Huynh 07-06-2026 11:03:25

    Xưa ông bà đã nói anh em kiến giả nhất phận. Thế nên lo cho anh em quá vô hình chung làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình đấy. Nhiều nhà cãi nhau, bỏ nhau cũng vì điều này.

  • Bích Mai 07-06-2026 11:02:18

    Vợ bạn như vậy là không được rồi. Khi đã lập gia đình là hai vợ chồng đều phải xác định ưu tiên hàng đầu là gia đình nhỏ của mình và con cái. Giấu diếm như vậy ảnh hưởng tới gia đình và mất lòng tin của nhau nữa.

    • Vinh

      Vấn đề là tiền nhà này, vợ hay chồng góp nhiều hơn, nếu vợ góp nhiều hơn thì chồng không có quyền nói, chả lẽ tiêu tiền đó mình kiếm ra cũng không được à? Trước khi làm vợ, cô ta làm chị trước đấy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI