Triển lãm 50 - 70 - 80 của họa sĩ Lê Triều Điển và Hồng Lĩnh (hay Phạm Thị Quý) được tổ chức sau lần tình cờ, cả hai nghệ sĩ hay tin hội trường của Hội Mỹ thuật TPHCM còn trống lịch và "sẵn đang có nhiều tranh nên mang ra để mọi người cùng ngắm, bàn tán cho vui".
Lý giải về các con số được chọn để đặt tựa, họa sĩ Lê Triều Điển chia sẻ: "Con số 50 là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai vợ chồng, 70 là số tuổi của vợ tôi - Hồng Lĩnh, còn 80 là số tuổi của tôi hiện tại".
Triển lãm trưng bày 50 bức tranh, trong đó có 2 bức dài 10 và 11m, gần như toàn bộ được hoàn thành từ sau thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện cho tới nay. Đây là con số khá ấn tượng với cả hai nghệ sĩ khi tuổi đời đã cao vẫn hăng say lao động, sáng tạo.
Dù số lượng tranh trưng bày khá "khủng" so với sức lao động của nhiều nghệ sĩ cùng thời nhưng cặp nghệ sĩ cho biết, triển lãm chỉ gồm khoảng 1/3 tác phẩm họ đã vẽ trong hai năm trở lại.
Dù cùng trưng bày trong một không gian nhưng rất dễ để nhận biết tác phẩm của hai nghệ sĩ. Nếu các tác phẩm hội họa nào có viết thơ sẽ do họa sĩ, nhà thơ Hồng Lĩnh thực hiện, còn lại là tranh của họa sĩ Lê Triều Điển.
Nội dung các bài thơ của tác giả Hồng Lĩnh khám phá nội tâm con người trước những thay đổi của thế giới bên ngoài.
Ngoài tranh, triển lãm còn trưng bày nhiều tác phẩm gốm do hai nghệ sĩ thực hiện.
Tác phẩm gốm mang tên Chuyển động, do họa sĩ Lê Triều Điển thực hiện có chiều cao 1,1m.
Tại không gian triển lãm, nhiều người xem thích thú với các tác phẩm thơ trên tranh của họa sĩ Hồng Lĩnh.
Đối với triển lãm lần này, họa sĩ Hồng Lĩnh dành thời gian nhìn ngắm lại hành trình bản thân gắn bó với thơ ca, còn họa sĩ Triều Điển, 50 - 70 - 80 là cơ hội để ông soi chiếu thêm về hành trình sông Mê Kông với những dòng chảy văn hóa khác nhau, những biểu tượng liên quan đến đời sống con người các vùng đất khác...
Triển lãm 50 - 70 - 80 diễn ra từ đây đến hết ngày 19/5, tại Hội trường Mỹ thuật TPHCM, 218A đường Pasteur, quận 3, TPHCM.